(TN&MT) - Do điều kiện kinh tế khó khăn, năm 1995 gia đình ông Bùi Văn Toản, thôn Mưu Nha, xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn (Hải Dương) phải “tha phương” đến tỉnh Đồng Nai lập nghiệp. Trước khi đi, gia đình ông giao lại 1.920m2 diện tích ruộng (đất 03) cho anh ruột vợ tìm người cho thuê, khi nào vợ chồng ông trở về lấy lại canh tác. Nhưng thật “trớ trêu” nay ông Toản về quê, muốn nhận lại ruộng của mình, thì các hộ đang sử dụng không trả, với lý do ruộng đã chuyển nhượng và người anh trai vợ cũng không thừa nhận việc gia đình em gái ủy quyền cho thuê diện tích ruộng trên.