Chiều ngày 20/12, tại Hà Nội, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Hai (năm 2023 - 2024) với chủ đề “Chung tay bảo vệ đại dương - Vì một Việt Nam xanh hơn” và Phát động Giải “Báo chí Phát triển Xanh” lần thứ Nhất (2023 - 2025).
(TN&MT) - Chiều 20/12, tại Hà Nội, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Hai (năm 2023 - 2024) với chủ đề “Chung tay bảo vệ đại dương - Vì một Việt Nam xanh hơn” và Phát động Giải “Báo chí Phát triển Xanh” lần thứ Nhất (2023 - 2025).
(TN&MT) - Người ta gọi anh Đào Đặng Công Trung (sinh năm 1980) là “vua rác”, “thánh rác”. Có người còn nhầm anh là công nhân vệ sinh môi trường vì suốt 13 năm qua, anh Trung chuyên lặn biển vớt rác ở Đà Nẵng.
(TN&MT) - Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, biển, đảo có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
(TN&MT) - Một làng chài bình dị như bao làng chài ven biển khác của Việt Nam, tuy nhiên, những năm gần đây, làng chài Nhơn Hải (TP. Quy Nhơn, Bình Định) bỗng trở nên nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng trong và ngoài nước bởi một điều giản dị: Tình yêu của con người với rùa biển.
Cách đây 2 năm, ngày 27/9/2020, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp cùng Báo TN&MT phát động cuộc thi "Cùng giữ màu xanh của biển" lần thứ I. Hàng trăm bài viết đã được gửi đến, thể hiện tình yêu và những sáng kiến vì biển quê hương.
Nếu xem cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Nhất do Báo TN&MT tổ chức là nền móng đầu tiên cho cuộc “tổng động viên” hành động truyền thông vì biển thì có thể hình dung, công trình truyền thông “Vì một đại dương xanh - Vì một Việt Nam xanh” đã manh nha vóc dáng, hình hài.
(TN&aMT) - Ngày 25/11/2022, tại Hà Nội, Báo Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Nhất - Phát động cuộc thi tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Hai.
(TN&MT) - Ngay sau Lễ trao giải cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Nhất, thay mặt Ban Tổ chức, ông Trịnh Xuân Quảng - Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức cuộc thi đã chính thức phát động cuộc thi tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Hai năm 2023 - 2024. Báo Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi tới bạn đọc chi tiết Thể lệ cuộc thi:
Ngày 25/11, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ nhất và phát động Cuộc thi tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ hai.
(TN&MT) - Ngay sau Lễ trao giải cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Nhất, thay mặt Ban Tổ chức, ông Trịnh Xuân Quảng – Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức cuộc thi đã chính thức phát động cuộc thi tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Hai năm 2023 - 2024
(TN&MT) - Ngày 25/11, tại Hà Nội, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Nhất và phát động Cuộc thi tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Hai. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tới dự và phát biểu tại buổi Lễ.
Biển là một ngôi nhà lớn với tất cả chúng ta. Nhưng biển còn là một ngôi nhà nhỏ của tôi, trong đó lưu chứa bao ký ức hạnh phúc, vui buồn, khổ đau, mất mát và cân bằng trở lại, vượt lên phía trước. Niềm ước ao của tôi giờ đây là làm sao để giữ xanh ngôi nhà biển, để những ký ức của tôi được biển lưu giữ mãi trong trẻo ở ngôi nhà phía biển xanh.
(TN&MT) - “Không quá xa bờ như Hoàng Sa, Trường Sa để vĩnh viễn nằm trong nỗi nhớ xa khơi của đất liền. Nhưng Cồn Cỏ cũng không đứng gần đến độ những con hải âu cũng đâm ra nhàm chán vì ngửi thấy quá ít cái phong vị sóng gió của hải đảo…”. Chỉ mấy câu ngắn gọn như thế trong bút ký “Cồn Cỏ ngày thường” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đủ khái quát hết cái thế đứng của Cồn Cỏ, đảo nhỏ nằm ngoài khơi Quảng Trị.
(TN&MT) - Với đặc thù là hòn đảo giữa trùng khơi, Cô Tô thường phải gánh chịu lượng rác đến từ nhiều nguồn khác nhau, các bãi biển cứ thu dọn xong hôm sau lại có rác. Thêm vào đó, du lịch Cô Tô có chu kỳ, mùa vụ (du lịch biển tập trung chủ yếu vào mùa Hè), lượng du khách tập trung đông vào một thời điểm dễ dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống thu gom rác thải, nước thải...
(TN&MT) - Tôi biết đến Nguyễn Chiến Thắng và nhóm sinh viên trẻ của Trường Đại học Duy Tân, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) cùng Dự án “Hãy yêu biển và tử tế với đại dương” thông qua những câu chuyện lan tỏa trên các trang Sống Xanh của các bạn trẻ.