Xã Xuân Thu, Sóc Sơn: Xử lý vi phạm đất đai bằng cách hợp thức hóa sai phạm?
11/05/2018, 17:42
(TN&MT) – Thay vì tập trung xử lý những vi phạm đã rõ như ban ngày thì lãnh đạo xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn lại cố tình không thực hiện trách nhiệm, loanh quanh...
(TN&MT) – Thay vì tập trung xử lý những vi phạm đã rõ như ban ngày thì lãnh đạo xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn lại cố tình không thực hiện trách nhiệm, loanh quanh để mọi việc lắng xuống và tìm cách hợp thức hóa những sai phạm đó. Trong khi chính quyền huyện Sóc Sơn thì tiếp tục chọn giải pháp … im lặng.
Vừa qua, báo TN&MT đã đăng tải bài viết Xã Xuân Thu, Sóc Sơn: Chính quyền “tạo điều kiện” cho dân vi phạm đất đai tràn lan? Bài viết phản ánh thông tin về những biệt thự sừng sững đua nhau mọc trên đất nông nghiệp, tình trạng đổ đất, đổ cọc bê tông trên mặt đê và mái đê cùng với dãy nhà xưởng san sát được xây dựng trong hành lang bảo vệ đê sông Cà Lồ thuộc địa bàn hai thôn là Xuân Lai và Thu Thủy của xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn.
Điều đáng nói ở chỗ, lãnh đạo xã Xuân Thu xử lý những vi phạm này theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa” nên nhiều năm trôi qua, tình hình vi phạm đất đai và vi phạm trật tự xây dựng không những không giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng. Trao đổi với PV báo TN&MT, chính ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Thu thẳng thắn thừa nhận: “Đối với vấn đề vi phạm hành lang đê điều, chúng tôi đã nhiều lần ra quân xử lý. Những vi phạm chủ yếu là: đổ đất, đổ chất thải vật liệu xây dựng, rào dậu, chôn cột bê tông, trồng rau màu trên mặt đê và mái đê sông Cà Lồ. Việc này vi phạm nghiêm trọng luật Đê điều và luật Phòng chống thiên tai. Trong năm 2017, chúng tôi đã tổ chức 3 đợt ra quân xử lý, giải tỏa những vi phạm nêu trên. Tuy nhiên người dân vẫn tiếp tục tái phạm”.
Ai "bảo kê" cho hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Xuân Thu?
Không dừng lại ở đó, lãnh đạo xã Xuân Thu còn tìm cách hợp thức hóa sai phạm đối với những biệt thự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Thu Thủy. Cụ thể, trong báo cáo gửi UBND huyện Sóc Sơn, lãnh đạo xã Xuân Thu cho biết, biệt thự xây dựng trái phép của hộ ông Nguyễn Văn Đoàn nằm trong quy hoạch diện tích đất ở sau khi mở rộng đường 16 (con đường chạy qua xã Xuân Thu – PV). Thế nên lãnh đạo xã này cho biết sẽ hướng dẫn hộ ông Đoàn làm đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để cho phép căn biệt thự này tồn tại.
Trao đổi thêm với PV, ông Nguyễn Văn Trí, cán bộ địa chính xã Xuân Thu cho biết thêm: “Trong quy hoạch mở rộng đường 16 hiện nay thì hộ ông Đoàn có thể không nằm trong diện quy hoạch diện tích đất ở nhưng quy hoạch sửa đổi sắp được phê duyệt thì chắc chắn sẽ nằm trong diện này. Chẳng lẽ người ta xây dựng công trình như vậy rồi giờ lại đập đi nên lãnh đạo xã sẽ hướng dẫn họ làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để những công trình trên được phép tồn tại”.
Nhưng nực cười ở chỗ, khi phóng viên đặt giả thiết là những hộ dân khác cũng muốn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu vực nhà ông Đoàn xây dựng hiện nay có được không thì ông Trí khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Việc này không thể được”.
Vậy thì tại sao lãnh đạo xã Xuân Thu lại ưu ái cho hộ ông Nguyễn Văn Đoàn đến mức, trong báo cáo gửi UBND huyện Sóc Sơn, họ lờ đi sai phạm và đặt sự việc vào thế đã rồi để xin phép huyện được hướng dẫn hộ ông này làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất?
Văn bản của xã Xuân Thu đề nghị huyện Sóc Sơn "tạo điều kiện" cho hộ vi phạm được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở
Nhưng không may cho lãnh đạo xã Xuân Thu là khi biệt thự hộ ông Nguyễn Văn Đoàn chưa xử lý xong, một căn biệt thự khác hoành tráng không kém (người chủ căn biệt thự này tên là Nhã- PV) tiếp tục mọc lên ngay sát cạnh đó và đang đi vào giai đoạn hoàn thiện.
Đề cập tới quan điểm xử lý công trình vừa mới phát sinh của hộ ông Nhã, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Thu cho biết: “Biệt thự hộ ông Đoàn được xây dựng thời điểm tôi chưa lên làm chủ tịch. Còn biệt thự nhà ông Nhã thì chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý”. Thế nhưng trước câu hỏi xử lý thế nào thì ông Tuấn không trả lời được. Thậm chí ông Tuấn còn từ chối cung cấp biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với biệt thự nhà ông Nhã với lý do: “Đội thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn không đồng ý cung cấp hồ sơ”.
Để tiếp tục làm rõ thông tin, PV báo TN&MT đã đến UBND huyện Sóc Sơn liên hệ làm việc. Tại đây, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó chánh văn phòng UBND huyện đã tiếp nhận thông tin và hứa sẽ thu xếp lịch và mời phóng viên lên làm việc. Thế nhưng từ đó cho tới nay, gần một tháng đã trôi qua nhưng huyện Sóc Sơn vẫn bặt vô âm tín. Mỗi lần phóng viên điện thoại thúc giục, bà Hương chỉ hứa suông và hứa sẽ thúc giục cơ quan chuyên môn sớm thu xếp lịch.
Thời gian vừa qua, báo TN&MT đã có loạt bài phản ánh hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng ở nhiều xã của huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên lãnh đạo huyện này chưa từng lên tiếng phản hồi cũng như đưa ra hướng xử lý những vi phạm nêu trên. Vậy điều gì khiến cho lãnh đạo huyện Sóc Sơn chọn cách im lặng bất chấp công luận như vậy?
(TN&MT) - Mặc dù không có giấy phép xây dựng nhưng Công ty cổ phần giao nhận kho vận hàng không (xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn ngang nhiên xây dựng cả...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đình làng Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) nằm sát Thành nhà Hồ, vốn là niềm tự hào của làng, là nơi sinh hoạt văn hoá của bà con. Nhưng hiện tại người dân đang thấp thỏm lo sợ ngôi đình 400 năm tuổi nay có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
(TN&MT) - Dự án nạo vét kênh dẫn vào trạm bơm Cù Bàn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) “dậm chân tại chỗ” thời gian dài khiến cho gần 100ha lúa và hoa màu của nhiều hộ dân bị thiếu nước tưới. Chính quyền tỉnh Quảng Nam đưa ra phương án khẩn cấp bố trí kinh phí ngân sách nạo vét, tập kết vật liệu nạo vét tại vị trí phù hợp, sau đó tổ chức đấu giá.
(TN&MT) - Nhiều năm nay, người dân 2 xã Yên Phú và An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vô cùng bức xúc trước nạn khai thác cát, sỏi trái phép và tập kết vật liệu ở sông Ngòi Thia. Mặc dù từng bị đình chỉ, nhắc nhở từ các cấp chính quyền nhưng xong đâu lại vào đấy. Có hay không tình trạng “trên bảo, dưới không nghe” và thách thức pháp luật.
(TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Điện Biên có 2 nhà máy gạch tuynel đang hoạt động. Tuy nhiên, theo khẳng định của Sở TN&MT tỉnh Điện Biên thì đến nay cả chưa có mỏ đất nào được cấp phép, kể cả công trình trọng điểm mở rộng sây bay Điện Biên. Dư luận không khỏi hoài nghi và đặt câu hỏi: Vậy đất ở đâu để 2 nhà máy gạch tuynel này cho ra thành phẩm hàng triệu viên gạch mỗi năm?
(TN&MT) - Được bốc thăm đất tái định cư nhưng không được nhận đất; một hộ gia đình nhưng lại được ưu ái mua 2 suất tái định cư; phương án bồi thường không khớp với các văn bản đo đạc hiện trạng trước đó … là những thông tin mà người dân phản ánh liên quan tới Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi (thuộc địa phận xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội).
(TN&MT) - Gần đây, Báo TN&MT đã nhận được phản ánh về tình trạng có nhiều đối tượng đổ đất, đá bừa bãi vào Dự án Khu đô thị Bách Lẫm A (Dự án) thuộc xã Giới Phiên, TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái) gây ảnh hưởng đến môi trường, mất mỹ quan đô thị.
(TN&MT) - 2 công trình nước sạch tiền tỷ ở thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam dù đã được nghiệm thu, bàn giao nhưng lại bỏ hoang. Hàng trăm người dân ở đây vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng bị nhiễm phèn, không đảm bảo vệ sinh để sinh hoạt.
(TN&MT) - Lập biên bản kiểm tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chính quyền xã Minh An, huyện Văn Chấn lại “quên xác định khối lượng tang vật”, liệu đây có phải cách làm “chiếu lệ” để cho qua?!
Sáng ngày 10/02/2023, PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Công ty CP quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh (đơn vị vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung TP Vinh) liên quan đến hiện tượng nước thải được xả ra môi trường chiều ngày 09/02/2023 có màu đục.
Theo người dân phản ánh, Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vinh, đặt tại xã Hưng Hoà (TP Vinh, Nghệ An) đã tiến hành xử nước thải có màu đục ra ngoài mương đi ra môi trường. Sự việc nói trên phóng viên đã trực tiếp ghi nhận được hình ảnh vào khoảng hơn 15h25, ngày 09/02/2023.
Mặc dù công trình nâng cấp, sửa chữa hồ Khe Than, thuộc xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 2 năm nay, thời gian bảo hành (12 tháng) cũng đã hết. Tuy nhiên, sau khi đưa vào sử dụng thì chất lượng công trình không được đảm bảo, thân đập bị dò rỉ thẩm thấu nước ra ngoài, buộc nhà thầu thi công phải lắp đặt đường ống phụ để chảy ra ngoài mương dẫn. Chính điều này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, mà cụ thể là đập tràn.
(TN&MT) -Mặc dù phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm trong vụ việc tranh chấp đất đai giữa nguyên đơn là ông Lê Chiêu Khánh với bị đơn là ông Lưu Trọng Nghĩa, tuy nhiên bản án phúc thẩm do Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên lại chỉ trả lại 229,7m2 so với 293m2 của bản án sơ thẩm khiến vụ việc vẫn chưa có hồi kết.
Báo Tài nguyên và Môi trường điện tử ngày 23/12/2033 có đăng bài: “Bá Thước (Thanh Hóa): Chuyển đổi hàng trăm mét vuông đất trồng lúa sang đất ở có đúng luật?” phản ánh việc UBND huyện Bá Thước chuyển đổi hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp sang cấp đất ở cho 2 hộ gia đình đã có nhà ở, trong khi nhiều nhà cùng hoàn cảnh, ở trên đất đó đã lâu nhưng lại không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để rộng đường công luận, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đi sâu tìm hiểu về vấn đề này.
Thời gian qua, hàng loạt xe tải chở cát từ một số bến cát tại huyện Nam Đàn sau đó ngược xuôi các tuyến đường Quốc lộ 46A, Quốc lộ 46C, đường Tỉnh lộ 539B…rồi tỏa đi khắp các hướng. Điều đáng nói, đây là những xe tải trọng “khủng” nhưng khi chúng tôi có mặt tại các tuyến đường nêu trên lại không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.