(TN&MT) - Giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long cổ kính thêm phần ấm áp bởi những giai điệu ngọt ngào và ánh sáng lung linh từ đêm nhạc thiện nguyện "Từ Vùng Cao Đến Trời Cao".
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trong việc “Xoá nhà tạm, nhà dột nát”, tối ngày 30/11, Đêm nhạc Thiện nguyện "Từ Vùng Cao Đến Trời Cao" đã được tổ chức tại không gian cổ kính của Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Chương trình do Công ty CP Dịch vụ hàng không Skylink tổ chức không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc, đây còn là nơi hội tụ những tấm lòng vàng, chung tay góp sức vì một Việt Nam tươi đẹp hơn.
Chương trình nhằm tôn vinh sự vươn lên, phấn đấu và phát triển của cộng đồng miền núi, “Từ Vùng Cao Đến Trời Cao” là một hành trình từ những hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao hướng đến những điều tốt đẹp tràn đầy hy vọng.
Với mong muốn góp phần mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, chương trình "Từ Vùng Cao Đến Trời Cao" hướng đến mục tiêu đầy nhân văn, đó là gây quỹ xây dựng những ngôi nhà kiên cố, an toàn tại những nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Bước vào không gian đêm nhạc, hình ảnh những mái nhà đơn sơ giữa núi rừng trùng điệp, những ánh mắt trẻ thơ lấp lánh niềm hy vọng xuất hiện trong Triển lãm ảnh "Em bé vùng cao" của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Quý đã chạm đến trái tim mỗi người tham dự.
Ông Đinh Việt Phương, người gắn bó với "Từ Vùng Cao Đến Trời Cao" từ những ngày đầu, đã xúc động chia sẻ tại sự kiện: Hôm nay, đêm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là nơi kết nối yêu thương, gắn kết chúng ta. Và hơn hết, đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả mọi người, những người đã đến đây và cả những người không thể góp mặt, đã luôn đồng hành, ủng hộ và đóng góp những tình cảm quý báu, tạo nên thành quả đáng khích lệ.
Việc lựa chọn Hoàng thành Thăng Long làm địa điểm tổ chức càng làm tăng thêm ý nghĩa cho đêm nhạc. Nơi đây, từng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước qua nhiều triều đại, nay lại trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, kết nối những trái tim yêu thương cũng như tiếp thêm sức mạnh cho hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa này.
Đêm nhạc thiện nguyện trở nên đặc biệt với sự hiện diện của Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và Dàn nhạc Dân tộc Sức Sống Mới, kết hợp cùng màn trình diễn đầy tinh hoa của NTK Áo dài Phương Hồ và NTK Cổ phục Nguyễn Đức Lộc đã tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa và lắng đọng trong lòng khán giả.
Đêm nhạc thiện nguyện "Từ vùng cao đến trời cao" khép lại nhưng những dư âm tốt đẹp vẫn còn đọng mãi trong lòng người tham dự. Hơn cả một chương trình nghệ thuật, đây là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
Những đóng góp của đêm nhạc sẽ góp phần xây dựng những mái ấm tình thương, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho đồng bào vùng cao, giúp họ vững bước trên con đường vươn tới một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.