Truy bắt “cát tặc”, cán bộ xã bị xe ben cán trọng thương

02/06/2019 10:56

Cán bộ xã Đại Cường (Đại Lộc, Quảng Nam) chống chọi với những cơn đau hành hạ sau khi bị xe ben khai thác cát trái phép tông trọng thương...

Dù vẫn đang nằm trên giường bệnh chống chọi với những cơn đau hành hạ sau khi bị xe ben khai thác cát trái phép tông trọng thương, anh Phạm Hồng Khuê - cán bộ xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vẫn canh cánh nỗi lo làng quê, thôn xóm chưa yên bình khi nạn “cát tặc” vẫn hoành hành.

Anh Khuê được chị Thu tận tình chăm sóc bên giường bệnh
Anh Khuê được người nhà tận tình chăm sóc bên giường bệnh

Hành động quả cảm khi làm nhiệm vụ

Cảm phục trước hành động xả thân để ngăn chặn, truy quét nạn “cát tặc”, những ngày này, rất đông bạn bè, người thân, đại diện các cấp chính quyền, đoàn thể đã đến động viên, thăm hỏi anh Phạm Hồng Khuê, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Nén những cơn đau hành hạ, anh Khuê cho biết, điều lâu nay khiến anh ưu tư nhất là nạn “cát tặc” đang ngày đêm hoành hành dọc tuyến sông Vu Gia - Thu Bồn khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Theo anh Khuê, tình trạng khai thác dọc bờ sông Vu Gia - Thu Bồn trên địa bàn xã Đại Cường, cũng như các địa phương khác dọc tuyến sông này diễn ra hết sức phức tạp. Thậm chí, thời gian gần đây, “cát tặc” hành động ngang nhiên, liều lĩnh hơn, khiến cuộc sống, môi trường và tài nguyên trên địa bàn bị xâm hạ

Để giải quyết, chính quyền đã thành lập tổ công tác chuyên trách đảm nhận việc kiểm tra, xử lý, ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép. Bản thân cũng là thành viên tổ công tác, anh cho biết, nhiệm vụ của tổ công tác là cực kỳ khó khăn, vất vả và nguy hiểm. Bằng kinh nghiệm thực tế, anh Khuê đúc kết: “Tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn thường diễn ra vào giữa trưa, ban đêm, càng về khuya càng sôi động. Với tính chất về thời gian như vậy khiến công tác kiểm tra, xử lý gặp muôn vàn khó khăn”, anh Khuê cho hay.

Như thường lệ, chiều 26/5, anh cùng 4 người khác trong tổ công tác thực hiện công việc tuần tra, kiểm tra việc khai thác cát trái phép trên khu vực dọc bãi sông. Khi vừa đến khu vực bãi bồi khu giáp ranh giữa địa bàn xã Đại Cường với xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc) thì tổ công tác phát hiện có 2 xe ben đang có hành vi khai thác cát trái phép. Thấy tổ kiểm tra xuất hiện, các đối tượng nhanh chóng lên xe, nổ máy tẩu thoát. Anh em trong tổ kiểm tra tổ chức, truy đuổi, vây bắt.

Anh Khuê nhớ lại: “Lúc đó, tôi bám theo 1 xe ben (được công an xác định BKS 92K - 8835), yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng này hung hãn điều khiển xe chạy càng lúc càng nhanh. Tôi leo lên xe, bám vào gương và cửa xe liên tục yêu cầu đối tượng dừng xe để thực hiện kiểm tra, nhưng xe chạy càng nhanh với tốc độ lớn và bất ngờ đánh lái khiến tôi rơi xuống đất. Giây phút xe tông vào, rồi cán qua người khiến tôi bất tỉnh”.

Ngồi chăm chồng bên giường bệnh, chị Huỳnh Thị Mỹ Thu (vợ anh Khuê) chia sẻ: “Nghe tin chồng bị tông ngất xỉu, cả nhà choáng váng. Bình thường cứ khoảng 18h là anh Khuê rời nhà cùng tổ liên ngành đi làm nhiệm vụ. Rồi thường đến 22h anh gọi điện về nhà. Nhưng tối hôm đó quá giờ không thấy ảnh điện, lòng tôi đã nôn nao. Định bấm máy điện, tôi lại nghĩ chắc anh đang làm nhiệm vụ lỡ có chuyện gì lại bị ảnh hưởng. Ai ngờ, 3h sáng thì nhận tin dữ”.

Trong đêm, cả gia đình tức tốc xuống bệnh viện Đà Nẵng, vừa bước vào, chị Thu nhìn thấy chồng nằm trên giường bệnh trong tình trạng toàn thân chấn thương, chằng chịt dây truyền và ống thở oxy... bất động, hôn mê sâu. Chị Thu cho biết: “Nghe bác sĩ bảo, anh Khuê còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa, kết quả thế nào còn rất khó xác định”.

Cần giải pháp mạnh ngăn chặn cát tặc

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Công an xã Đại Cường cho hay, vị trí xảy ra vụ việc nằm giáp ranh địa phận 2 xã Đại Cường - Đại Nghĩa. Đây là “điểm nóng” nạn “cát tặc” trên địa bàn lâu nay nhưng chưa có giải pháp xử lý triệt để, kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng tới diện tích đất sản xuất hoa màu của người dân và gây nguy cơ sạt lở bờ sông Vu Gia...

Trong khi đó, theo đại diện lãnh đạo UBND xã Đại Cường, khó khăn nhất là các đối tượng hoạt động rất tinh vi, với nhiều chiêu thức đối phó, dùng cả lực lượng “chim mồi”, “chim lợn” để theo dõi hoạt động của cơ quan chức năng.

Trực tiếp thăm hỏi anh Khuê tại bệnh viện, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, tỉnh đã yêu cầu lực lượng công an điều tra, thu thập hồ sơ chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Đồng thời, đã chỉ đạo Sở LĐ - TB&XH, UBND huyện Đại Lộc xem xét hồ sơ để hỗ trợ anh Khuê theo chế độ chính sách. “Để có giải pháp ngăn chặn nạn khai thác cát, khoáng sản trái quy định, thời gian tới, tỉnh sẽ tiến hành rà soát lại các bến bãi, khu vực được cấp phép nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát nhằm chấm dứt hoạt động khai thác khoảng sản, cát sông trái phép dọc sông Vu Gia, Thu Bồn như hiện nay”, ông Thanh cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy bắt “cát tặc”, cán bộ xã bị xe ben cán trọng thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO