“Tôi và những người dân Đà Nẵng, tự hào về các bạn”

Xuân Lam| 20/08/2020 13:22

(TN&MT) - Đó là nội dung bức tâm thư của bác sĩ Trần Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng gửi cho nữ điều dưỡng chăm bệnh nhân COVID-19 T.T.T.H. (25 tuổi) nhận nhiệm vụ chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân số 935 tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng đã nhiễm bệnh, là bệnh nhân số 990.

Tối 19/8, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 4 ca nhiễm COVID-19, trong đó bệnh nhân thứ 990 là nữ điều dưỡng 25 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang.

Sau khi nhận thông tin này, bác sĩ Trần Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng - đã viết một bức thư đăng trên tài khoản Facebook cá nhân của mình gửi những nhân viên của bệnh viện.

Tối 19/8, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 4 ca nhiễm COVID-19, trong đó bệnh nhân thứ 990 là nữ điều dưỡng 25 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng

Báo TN&MT xin dẫn lại bức thư này của bác sĩ Hùng:

“Dear Familiers,

Tôi viết thư này cho các bạn ngay sau khi ca bệnh số 990 được công bố. Đó là điều dưỡng T.T.T.H. 25 tuổi của chúng ta.

Bạn ấy đã trực chiến tại khu cách ly liên tục từ ngày 31/7 đến nay, 12 tiếng mỗi ngày không ngừng nghỉ, có ngày phải làm việc 24 tiếng.

Bạn ấy đã nhận nhiệm vụ chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân số 935. Người bệnh COVID-19, 91 tuổi.

Đây là một nhiệm vụ vất vả bởi cụ ấy bệnh rất nặng, nôn ói liên tục và không có người nhà chăm sóc.

Suốt ngày trong bộ đồ phòng hộ chuẩn, khẩu trang bịt bùng, điều hòa không khí bị hạn chế để chống lây nhiễm, bạn ấy đã chiến đấu với 200% sức lực của mình.

Chỉ có những điều dưỡng tận tâm, yêu nghề và yêu bệnh nhân thật nhiều mới chịu đựng được hết thảy những điều đó.

Đã có 10 ca bệnh dương tính từ khu cách ly của chúng ta, nhưng bệnh nhân của chúng ta vẫn rất an toàn.

Chúng ta từ ngày đầu, đã phân rõ và cách ly tuyệt đối từng khu vực cho nhân viên và người bệnh nguy cơ cao, nhân viên và người bệnh thông thường.

Thế nhưng nhân viên ở khu nguy cơ cao nhiễm bệnh là điều khó tránh.

Một nhân viên nhiễm bệnh là một nỗi âu lo lớn cho các bạn và người thân của các bạn.

Vậy mà cho đến giờ phút này, tôi không thấy bất kỳ một ai tỏ ra hoảng sợ muốn rời bỏ nhiệm sở.

Tôi và những bệnh nhân của FAMILY, những người dân Đà Nẵng, tự hào về các bạn.

Hãy cùng tôi nguyện cầu cho nữ đồng nghiệp trẻ của mình bình an".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tôi và những người dân Đà Nẵng, tự hào về các bạn”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO