(TN&MT) – Bố tôi đã mất được 20 năm. Trước khi mất, bố tôi đã nói ý định chia đều diện tích đất ông đang sử dụng cho các con. Tuy nhiên, đây chỉ là lời nói bằng miệng, không lập thành văn bản. Đến nay, sổ đỏ đất của bố tôi vẫn do chị gái tôi giữ. Đã nhiều lần chúng tôi yêu cầu chia đất theo ý nguyện của bố nhưng chị tôi chưa đồng ý vì một số nguyên nhân. Tuy nhiên, các anh chị em nhà tôi vẫn chung sống hòa thuận trên mảnh đất đó từ hồi bố tôi mất. Cho tôi hỏi, thời điểm này, chúng tôi phải làm gì để tách sổ đỏ theo đúng di chúc của bố tôi?