(TN&MT) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến thăm từng gia đình trong một khu phố Giáo xứ Đông Baton Rouge để ôm từng người dân và đảm bảo sẽ giúp họ phục hồi sau trận lụt tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở bang Louisiana (Mỹ).
Sau khi đến ngôi nhà gạch có những bãi cỏ lộn xộn với các tấm tường thạch cao và ghế sofa và nệm ướt sũng nước, Tổng thống Obama cho biết: "Tôi muốn người dân Louisiana biết rằng người dân ở đây sẽ không phải chiến đấu một mình với thảm họa này, kể cả sau khi máy quay rời đi”.
Lượng mưa dày hơn 76 cm xảy ra tại các khu vực của bang Louisiana trong thảm họa kinh hoàng nhất này kể từ sau siêu bão Sandy hồi năm 2012 ở Mỹ. Ít nhất 13 người chết được cho là do lũ lụt và hơn 60.000 ngôi nhà bị hư hỏng.
Ông Obama cho biết hơn 100.000 người đã nộp đơn xin trợ cấp liên bang và cho đến nay hơn 120 triệu USD đã được phê duyệt. Nhiều người không có bảo hiểm lũ lụt.