Dân tộc - Tôn giáo

Sắc xuân Phiêng Nghè

Thanh Nga 22:54 28/01/2025

(TN&MT) - Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp trở lại thăm bản vùng cao Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La - nơi không lâu trước đó, đã hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 2 và 3. Dù dấu vết của trận lũ vẫn chưa thể xóa nhòa, nhưng hôm nay, Phiêng Nghè đã và đang dần hồi sinh, khoác lên mình sức sống mãnh liệt đón mùa xuân gõ cửa.

Đêm “trắng”

Chiều tà 24/7, bản Phiêng Nghè hôm ấy vẫn chìm trong sự yên ả thường ngày. Sau bữa cơm chiều, người lớn, trẻ nhỏ lại quây quần bên nhau cùng sẻ chia những câu chuyện thường ngày. Trên mái nhà sàn, tiếng mưa rả rích, hòa lẫn với tiếng cười đùa rộn ràng, khiến mọi thứ dường như thật yên bình. Khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, chắc hẳn bà con Phiêng Nghè khó có thể ngờ được, cơn mưa này sẽ đồng hành cùng cuộc sống của họ hơn 2 tháng trời.

Màn đêm buông xuống càng sâu, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Nỗi lo bắt đầu hiện diện trong tâm trí người dân, bởi thông tin về cơn bão số 2 đã được cảnh báo đến bà con từ trước đó. Mọi sự cảnh giác được nâng lên mức tối đa, đó cũng trở thành đêm mà người dân Phiêng Nghè không bao giờ quên.

- Nước dâng lên rồi! Mọi người ơi, dậy mau!

Tiếng hô hoán, gọi nhau vang lên trong bóng tối, xen vào giữa tiếng gió rít và tiếng mưa rơi. Ánh đèn, ánh đuốc sáng loáng khắp nơi. Các gia đình ở vùng trũng thấp giữa bị ảnh hưởng đầu tiên, đành sơ tán khẩn cấp đến nhà người thân, bạn bè ở khu cao hơn. Rồi cố cứu lấy những vật dụng thiết yếu trước khi nước dâng cao.

Anh Tòng Văn Thắng - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Phiêng Nghè, ngậm ngùi: Cơn mưa kéo dài trong 2 ngày 24 - 25/7, rồi tạnh dần, nhưng nước lũ vẫn dâng lên từng ngày. Đây là trận lũ lớn nhất mà bà con từng chứng kiến, với mức độ thiệt hại chưa từng có.

Con đường làng vốn quen thuộc đã trở thành dòng suối nhỏ. Nhà cửa, gia súc, gia cầm, cùng nhiều diện tích ruộng nương vốn là nguồn sinh kế của bà con đều bị cuốn trôi hoặc ngập sâu trong bùn đất. Phiêng Nghè - bản làng yên bình, thơ mộng, nằm nép mình trong thung lũng xanh tươi, bao quanh là những dãy núi cao hùng vĩ ngày nào, bỗng chốc, trở thành “ốc đảo”.

anh-2-1-.jpg
Phiêng Nghè nhìn từ trên cao trước và sau khi nước rút.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm ngập 40ha ngô, 10ha cây cà phê và 5ha ao cá của người dân. Những cây cà phê, niềm hy vọng kinh tế của nhiều hộ dân, đã dần đến ngày hái quả đã không thể trụ nổi trước dòng lũ dữ, một số bị bật gốc, số khác héo rũ trong bùn lầy. Những ao cá cung cấp thực phẩm, thu nhập cho người dân nay chỉ còn lại mặt nước lặng yên, trống trơn.

anh-3(2).jpg
Cách bà con Phiêng Nghè “sống chung” với lũ.

Anh Tòng Văn Thanh - người dân bản Phiêng Nghè, nghẹn ngào: “Sau đợt mưa lũ, gia đình chúng tôi rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, bởi nhà ở, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày, lúa, cà phê, gia súc gia cầm bị mất trắng hết rồi, kinh tế gần như về không”.

Một quyết định khó khăn!

Hai tháng tiếp theo đó, cuộc sống của 39 hộ dân Phiêng Nghè gần như bị đình trệ hoàn toàn, chủ yếu trông chờ vào sự hỗ trợ từ Nhà nước, và các tấm lòng hảo tâm. Những chuyến hàng cứu trợ chở theo lương thực, nước uống, chăn màn, thuốc men và cả những lời động viên chân thành, tiếp thêm động lực cho người dân vượt qua những ngày khó khăn.

Trước tình hình nước lũ không có dấu hiệu rút, các cấp lãnh đạo tỉnh Sơn La đã trăn trở tìm kiếm những giải pháp khẩn cấp để giúp bà con thoát khỏi tình trạng bị cô lập. Ngày ngày, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố lại thay phiên nhau có mặt tại Phiêng Nghè để nắm bắt tình hình nước rút và thăm hỏi, động viên bà con.

anh-4(1).jpg
Chung tay cùng bà con Phiêng Nghè khơi thông các điểm ách tắc, dọn dẹp nhà cửa, di dời tài sản để sớm ổn định cuộc sống.

Trong một lần thị sát tại khu vực ngập lụt, ông Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đứng đăm chiêu nhìn dòng nước vẫn cuồn cuộn chảy. Sau một hồi trầm tư, ông quay sang các cán bộ và kiên quyết nói:

- Nước rút chậm quá, không thể chờ được nữa, phải có giải pháp can thiệp để thoát lũ cho nhân dân. Khoan tiêu nước đi!

Ngay sau quyết định ấy, một kế hoạch khẩn cấp được triển khai. Một chiếc xà lan khổng lồ, cùng 4 mũi khoan hạng nặng đã được vận chuyển khẩn cấp từ Quảng Ninh lên Sơn La. Đi kèm với đó là đội ngũ công nhân chuyên nghiệp trong lĩnh vực khoan địa chất, được huy động lên đồng hành cùng tỉnh.

anh-1-1-.jpg
Đoàn công tác của UBND tỉnh Sơn La trao đổi với đơn vị thi công về tiến độ khoan tiêu thoát lũ.

Hành trình vận chuyển thiết bị không hề dễ dàng. Địa hình miền núi hiểm trở, cộng thêm điều kiện thời tiết mưa kéo dài đã gây ra không ít khó khăn cho đội ngũ vận chuyển. Nhưng với quyết tâm cao độ, tất cả đều hoàn thành đúng tiến độ. Khi chiếc xà lan cùng các mũi khoan được lắp đặt tại hiện trường, mọi ánh mắt của bà con đều hướng về đó, tràn đầy hy vọng nhưng cũng hằn lên bao nỗi trăn trở, lo âu.

Chiều 18/9, mũi khoan đầu tiên được đưa xuống. “Đúng cửa hang caster rồi” -Tiếng reo mừng phấn khởi vang lên. Dòng nước bắt đầu chuyển hướng, chảy vào đường thoát lũ mới được mở ra. Và với 2 mũi khoan tiếp sau, chỉ sau khoảng 2 ngày, nước rút.

Bừng lên ngày mới

Nước lũ rút, bão đã tan, bản làng hiện lên tan hoang, nhà cửa ẩm ướt, hư hại, ruộng vườn phủ đầy bùn đất, gia súc gia cầm gần như mất trắng. Nhưng trong ánh mắt của mỗi người dân nơi đây vẫn ánh lên niềm tin và hy vọng. “Còn người thì còn của” - Họ bảo nhau như thế, và cùng nhau bắt đầu lại để khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhưng, đời sống kinh tế của người dân miền núi thì chỉ biết dựa vào vườn cây, ruộng đồng, nên điều bà con cần nhất lúc này là những dụng cụ thiết yếu để cải tạo lại ruộng nương, dựng lại những vườn cây bị đổ ngã, và sẵn sàng cho vụ mùa mới.

Thấu hiểu nỗi khó khăn đó, nhiều chương trình hỗ trợ bà con tái sản xuất đã được các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể triển khai kịp thời. Hơn 1.000 con giống, vật tư nông nghiệp, thuốc men khử trùng, tái tạo đất sản xuất được gửi tới hỗ trợ bà con. Những chuyến xe chở theo cuốc, xẻng, các loại hạt giống và phân bón được chuyển đến từng gia đình.

z5228804870998773cffc16a90cef706f706bc749b637d-17101498915511614330364.jpg
Hoa sơn tra

Và đặc biệt, hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, xã Chiềng Đen và người dân các bản, tay cuốc, tay xẻng có mặt cùng bà con dọn dẹp nhà cửa, trường lớp, khơi thông các con đường ngập đầy bùn đất, sửa chữa những ruộng nương bị phá hủy…

Rời Phiêng Nghè, chúng tôi không khỏi xúc động trước hình ảnh những con người đang nỗ lực từng ngày để tái thiết cuộc sống. Phiêng Nghè giờ đây là minh chứng sống động cho sức mạnh của con người trước thiên tai. Sau hơn 3 tháng nước rút, nhà cửa đã được dựng lại, các con đường được dọn sạch, trở lại nhịp sống tấp nập hàng ngày. Trên những mảnh đồi, ruộng nương bị mưa lũ tàn phá, những mầm xanh đang dần nhú lên, như một biểu tượng của sự sống và niềm hy vọng.

Mùa xuân năm nay với Phiêng Nghè không chỉ là mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc, mà còn là mùa của sự hồi sinh và khởi đầu mới. Năm nay, Phiêng Nghè càng vui hơn khi xã nhà đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đối với bà con, đây không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt những năm qua, mà còn là động lực để tiếp tục xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Cơn lũ đã thử thách lòng người, nhưng cũng chính là cơ hội để thắp lên ngọn lửa của tình đoàn kết, yêu thương và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Vẫn biết rằng còn nhiều gian khó, song với tinh thần chịu thương, chịu khó, sự quan tâm đồng hành của chính quyền địa phương, tin rằng, một năm mới, một trang mới, một tương lai tươi sáng sẽ đến với mảnh đất kiên cường này.

Bài liên quan
  • Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra vùng ngập lũ Phiêng Nghè (Sơn La)
    (TN&MT) - Ngày 4/8, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ; thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ từ ngày 22/7 - 31/7 tại bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lào Cai: Độc đáo Lễ cúng “Thần Nước, Thần Rừng” của người Hà Nhì
(TN&MT) - Sau Tết Nguyên Đán, đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Ý Tý, Lào Cai lại cùng nhau cúng “Thần Nước, Thần Rừng” cầu mong bình an, no ấm, hạnh phúc và giáo dục con cái bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường. Đây là một nét văn hoá đặc sắc riêng của dân tộc Hà Nhì ở vùng cao Lào Cai.
Đừng bỏ lỡ
  • Sín Thầu gọi xuân về

    Sín Thầu gọi xuân về

    18:19 28/01/2025
    (TN&MT) - Đứng trên ngã ba biên giới A Pa Chải: Việt Nam - Lào - Trung Quốc - địa danh xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên), chúng tôi cảm nhận mùa xuân đang về.
  • Rẻo cao Mường Lát thoát nghèo
    (TN&MT) - Tà Cóm, Cánh Cộng, Cá Giáng là 3 bản người Mông khó khăn và xa xôi nhất của xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Cuộc sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, những “điểm sáng” trong phát triển kinh tế - xã hội đang được hình thành sẽ giúp nơi đây nhanh chóng thoát nghèo.
  • Vân Hồ (Sơn La): Về cơ sở hướng dẫn người dân giải quyết TTHC đất đai
    (TN&MT) – Từ tháng 9/2024 đến nay, vào những ngày cuối tuần, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã phân công cán bộ xuống cơ sở triển khai chương trình cải thiện điều kiện tiếp cận, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện, từng bước hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân.
  • Điện Biên: Người Hà Nhì gìn giữ di sản trang phục dân tộc
    (TN&MT) - Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Hà Nhì, với nhiều nét văn hóa độc đáo. Những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ, hòa quyện trong từng điệu múa, câu hát; những nghi thức, lễ hội cổ truyền đặc sắc... được gìn giữ, duy trì, phát triển.
  • Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc
    Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1687/QĐ-TTg ngày 30/12/2024 phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
  • Sơn La: Độc đáo lễ hội miền đá cổ Hang Chú
    (TN&MT) - Lần đầu tiên được tổ chức, Lễ hội về miền đá cổ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã thu hút đông đảo du khách, người dân tới tham gia, trải nghiệm, tạo không khí rộn ràng, tươi vui đón chào năm mới.
  • Nâng cao hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
    Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1716/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030.
  • Phải xác định được quyết tâm và trách nhiệm chính trị rất cao trong thực hiện chính sách dân tộc
    Đối với chính sách, công tác dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu: "Chúng ta cần phải xác định quyết tâm và trách nhiệm chính trị rất cao. Đường lối, cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) là rất nhiều, nguồn lực đầu tư cũng rất lớn và nhiều mà chúng ta không làm gì được cho bà con là một sự thiếu sót; tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của chúng ta phải cao hơn nữa, phải thấy được sự nghèo khổ, lạc hậu của đồng bào là nỗi đau của chúng ta. Chúng ta không chuyên tâm, không hết mình thì trách nhiệm của chúng ta là không đầy đủ".
  • Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu
    Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng, trong hoàn cảnh khó khăn, với các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số để đi học đều và lên lớp như bạn bè đã là cố gắng vượt bậc. Nhưng để trở thành học sinh giỏi, đạt giải quốc gia hay thủ khoa đại học đòi hỏi nỗ lực phi thường. Các em đã thực sự là tấm gương sáng về nghị lực và khát vọng vươn lên.
  • Sôi nổi Ngày hội quảng bá du lịch, văn hóa đồng bào DTTS&MN Phù Yên năm 2024
    (TN&MT) – Trong 2 ngày 21-22/12, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội chợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm và quảng bá du lịch, văn hóa đồng bào DTTS và miền núi huyện Phù Yên năm 2024 với chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn.
  • Bát Xát (Lào Cai): Khai mạc Phiên chợ văn hóa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi
    (TN&MT) - Ngày 19/12, tại chợ trung tâm thị trấn, UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ phía Bắc tổ chức “Phiên chợ văn hóa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Ngày hội hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; công bố các sản phẩm OCOP năm 2024 và khánh thành chợ trung tâm thị trấn Bát Xát.
  • Hành trình "tìm chữ" của người Mông đầu tiên ở Tà Cóm
    Sùng A Pó là người đầu tiên của bản Tà Cóm được học Đại học. Trên hành trình “tìm chữ” Pó đã trải qua bao vất vả, gian truân. Sau khi học xong, Pó trở về cống hiến cho bản làng, cho biên giới với ước nguyện đổi thay vùng đất khó, xa xôi và hẻo lánh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO