Phố lành chim đậu

Quan Hưng | 24/05/2022, 10:39

(TN&MT) - Hơn 1.000 cây cổ thụ đã biến 10ha Công viên Tao Đàn (TP.HCM) thành một chốn mát mẻ. Trong bóng mát của cây cối, hàng chục tay máy tụ tập từ sáng đến chiều chờ đợi… chim.

Sự chờ đợi của giới săn chim quả là đáng ngưỡng mộ. Người ta có thể ăn chực nằm chờ ở công viên cả 10 ngày chỉ để đợi một đôi giẻ cùi (tên khoa học làUrocissa erythroryncha, tên tiếng Anh là Red - billed Blue Magpie, thuộc bộ Sẻ) đều đặn xuất hiện ở Tao Đàn.

Rồi từ Tao Đàn ào sang bên đền Vua Hùng chụp con Pitta bụng đỏ. Họ kháo nhau: “Nhanh chân lên, nó là chim di cư, chỉ ở đây tối đa ba ngày thôi”.

chi-don-gian-la-chim-se_-nhung-cung-du-lam-me-man.-anh-le-duc-cong.jpg

Chỉ đơn giản là chim sẻ, nhưng cũng đủ làm mê mẩn. Ảnh: Lê Đức Công

Chiếm số đông trong lực lượng mê săn ảnh chim là những người đã về hưu. “Tôi mê lâu rồi, nhưng phải đến khi về hưu mới dành cho tình yêu này nhiều thời gian và tâm huyết hơn” - một tay máy tên Tiến chia sẻ.

Với cựu võ sĩ Lê Đức Công, món chơi này giúp anh có lại được nhiều cảm giác của hồi còn thi đấu. Hơn chục năm trước, võ sĩ Judo này nặng 120kg, những bài tập quăng quật đã khiến cột sống của anh gặp vấn đề. Sau cuộc đại phẫu, anh quyết định chọn nhiếp ảnh để thư giãn đầu óc và rèn luyện lại sức khỏe. “Chụp được một bức ảnh ưng ý thì hạnh phúc chẳng khác gì vừa thắng ippon đối thủ, còn sau một cú bấm máy không thành công thì tiếc nuối: giá mà để tốc cao hơn, giá mà siết khẩu nhỏ hơn, giá mà bấm nhanh hơn…”.

Những con chim quý ghé qua thành phố không chỉ mang tới một cuộc chơi săn ảnh ngày càng đông vui, nó còn là chỉ dấu về một đô thị phồn hoa vẫn còn những góc xanh và lành. Tuy nhiên, trong những cuộc trò chuyện giữa những lần bấm máy, vẫn nhiều bộc bạch ước ao về một đô thị xanh hơn, đa dạng sinh học hơn nữa để có nhiều loài chim bay về hơn.

Và cũng không cứ phải gặp được Pitta hay loài chim quý hiếm nào, đôi khi bức ảnh chụp những con chim sẻ đơn sơ cũng có thể đem lại một giấc ngủ hài lòng cho người cầm máy.

Bài liên quan
  • Nơi đàn chim trở về
    (TN&MT) - Chic Chillax (đường Nguyễn Trãi, phường Cẩm Châu, TP. Hội An) vừa trình làng Triển lãm tranh với chủ đề "Nơi đàn chim trở về" nhằm kêu gọi bảo vệ các loài chim trước các nguy cơ săn bắn trái phép, hủy hoại môi trường. Triển lãm do Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Trân trọng sách - Trân trọng môi trường
(TN&MT) - Bạn thường xử lý những quyển truyện, cuốn sách sau khi đã đọc xong như thế nào? Hãy đem đến Căn Phòng Đầy Sách - nơi trao đổi, sẻ chia những kho tàng kiến thức.
Đừng bỏ lỡ
  • Đà Nẵng: Ấm lòng “Gian hàng 0 đồng” từ mô hình biến rác thành tài nguyên
    (TN&MT) - “Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn” không chỉ giúp bảo vệ môi trường, nhiều chị em phụ nữ ở Chi hội Phụ nữ Lộc Phước 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng còn bán thu về tiền triệu, từ đó tạo “Gian hàng 0 đồng” mang yêu thương đến với người nghèo, người già neo đơn.
  • Người phụ nữ hết lòng vì môi trường
    (TN&MT) - Hơn 7 năm qua, bất kể thời tiết nắng, mưa ngày nào bà Trần Thị Huệ ở thôn 2, xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội cũng cặm cụi nhổ cỏ, trồng cây, quét dọn đường làng, ngõ xóm. Những việc làm thiện nguyện của bà đã góp phần tạo ra cảnh quan môi trường sạch hơn cho miền quê ngoại thành Hà Nội.
  • Nghệ An: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
    UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  • Có một Ba Vì xanh

    Có một Ba Vì xanh

    10:30 15/10/2022
    (TN&MT) - Để góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn trong việc bảo vệ môi trường (BVMT), xây dựng làng quê đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Ba Vì ( Hà Nội) đã phát động phong trào “xây dựng làng quê, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.
  • Sắc xanh tình nguyện trong tâm lũ
    (TN&MT) - Những ngày vừa qua, cùng với bộ đội, công an, dân quân tự vệ… hàng trăm đoàn viên, thanh niên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện đã xắn tay giúp đỡ người dân và chính quyền khắc phục hậu quả từ trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở huyện vùng biên Kỳ Sơn.
  • Lấy rác “nuôi” nghề thổ cẩm
    (TN&MT) - Trong dòng người rời quê lên thành phố học tập, tìm kiếm việc làm, có những người con vẫn nuôi ước mơ trở về quê hương lập nghiệp.
  • Làm sạch môi trường theo cách của Let’s Do It! Hanoi
    (TN&MT) - Thư giãn, vui chơi hay quây quần với bạn bè, gia đình… là những lựa chọn được ưu tiên đối với phần lớn mọi người sau một tuần làm việc vất vả. Nhưng với những tình nguyện viên của Tổ chức phi chính phủ Let’s Do It! Hanoi (Hãy hành động! Hà Nội), họ đã chọn dành ngày cuối tuần của mình để cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, và góp phần bảo vệ môi trường cho cả hành tinh của chúng ta.
  • Cho jean cũ một đời sống mới
    (TN&MT) - Các sản phẩm thủ công làm từ những nguyên liệu tái chế luôn có một nét đặc sắc, một dấu ấn riêng.
  • Cử nhân “hai sạch”

    Cử nhân “hai sạch”

    08:29 15/09/2022
    (TN&MT) - Người dân Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ, Bình Định) và bạn bè vẫn gọi Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Trần Quang Tiến là “Cử nhân hai sạch”, bởi tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn chuyên ngành công nghệ sinh học nhưng Tiến không chọn trụ lại thành phố như nhiều bạn bè trong lớp mà trở về quê thực hiện dự án đã ấp ủ từ lâu, đó là xây dựng một HTX làm nấm sạch và dọn sạch rác ở quê nhà.
  • Đến “Shop xanh” nhận yêu thương
    (TN&MT) - Nhắc đến “Shop xanh” giờ đây không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp mà còn là mục tiêu bảo vệ môi trường và thiện nguyện.
  • Lời cảm ơn từ Clean Day Fall 2022
    (TN&MT) - Chào đón tháng 9 trong niềm vui, niềm tự hào về không khí Cách mạng Tháng Tám và tinh thần ngày Quốc khánh 2/9, Hội Yêu Rác đã ghi dấu hành trình bằng chiến dịch “Clean Day Fall 2022” - hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện mùa thu trong lành với mong muốn góp nhặt những điều đẹp đẽ nhỏ bé cho quê hương đất nước, thể hiện một phần trách nhiệm của người công dân được sống trong độc lập tự do.
  • Phụ nữ Đà Nẵng phân loại rác tạo bữa cơm "0 đồng”
    (TN&MT) - Phân loại rác tại nguồn đang góp phần trực tiếp vào việc giảm áp lực cho các nhà máy xử lý rác, đồng thời hoạt động này cũng tối ưu được nguồn tài nguyên rác thải cho toàn xã hội. Bằng cách làm sáng tạo, Hội Phụ nữ phường Hoà An, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng đã tích cực phân loại rác tại nguồn và tận dụng gây quỹ tạo ra những bữa cơm “0 đồng” ấm áp cho những người khó khăn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO