Phát hiện san hô ở vùng biển Đan Mạch chưa được khám phá 

Mai Đan| 19/07/2020 11:23

(TN&MT) - Một dự án lập bản đồ do nhà bảo tồn Klaus Thymann dẫn đầu đã công bố một môi trường sống đa dạng, phong phú ngoài khơi Jutland thuộc eo biển Skagerrak giữa Đan Mạch và Na Uy.

Ngay cả gần bờ biển, đáy biển Jammerormsten vẫn không được cung cấp tư liệu. Do gió tây khắc nghiệt, đội của Klaus Thymann đã phải chờ đợi hàng tháng trời để có vùng biển yên tĩnh. Cuối cùng, họ đã tìm thấy một vài ngày trong mùa hè có thể nhìn rõ nước

Họ đã phát hiện một loạt các môi trường sống dưới nước bên dưới Bulbjerg, vách đá bờ biển duy nhất của bán đảo Jutland, Đan Mạch. Bức ảnh này cho thấy phấn, cát và đá rất gần

Tảo phát triển trong một khu vực phấn nông. Bằng cách lập bản đồ đáy biển và cung cấp các cảnh quay dưới nước của môi trường sống đa dạng, dự án nhằm mục đích giúp con người nhận thức rõ về sự phức tạp và sinh thái phong phú của khu vực

Nhóm nghiên cứu bắt đầu lập bản đồ đáy biển dựa trên thông tin giai thoại từ ngư dân địa phương, cũng như các bản đồ đánh cá cũ. Kết hợp những công nghệ mới - theo dõi GPS, máy bay không người lái dưới nước và máy ảnh độ nét cao - dự án nhằm tạo ra một cơ sở dữ liệu bản đồ phát triển liên tục phối hợp với cộng đồng ngư dân địa phương

Khảo sát đáy biển bằng máy bay không người lái. Máy bay này có thể lặn sâu tới 40 mét, sâu hơn tất cả các địa điểm được lập bản đồ

Các nhà thám hiểm đã rất ngạc nhiên bởi sự phong phú của một loại nấm trông rất giống những ngón tay xám của người đã chết, loại san hô mềm duy nhất được tìm thấy ở vùng biển Đan Mạch

Chụp gần hơn cho thấy hình ảnh rõ nét về giống san hô trên. Mỗi giống san hô có 8 nhánh tiếp xúc và lọc nước cho tảo. Chúng rất dễ sợ hãi và rút vào san hô nếu bị chạm vào

“Bàn tay của san hô tử thần” được tìm thấy ở các độ sâu khác nhau dưới 15 mét. Nó phát triển trong nước có độ mặn cao, ít ánh sáng và các loại môi trường sống khác nhau. Nó có thể chịu được dòng chảy mạnh

Sau khi máy bay không người lái dưới nước ghi lại hình ảnh đáy biển, một thợ lặn có thể quay phim với một máy ảnh lớn hơn. Tại đây, Aniella Goldinger và Thymann đang chuẩn bị máy bay không người lái để quay phim dưới nước

Ngay cả ở độ sâu 25 mét và trong điều kiện thời tiết lý tưởng, dòng chảy vẫn mạnh, khiến tầm nhìn rất hạn chế. Bức ảnh này cho thấy cuộc sống đa dạng, phong phú dưới đáy biển chủ yếu là cát

Hệ sinh thái mỏng manh, cũng như sinh kế của cộng đồng ngư dân địa phương, đang bị đe dọa bởi các tàu đánh cá quốc tế quy mô lớn khi các tàu này đánh bắt quá mức trong khu vực mà họ gọi là “mỏ vàng Đan Mạch”

Thorupstrand ở Jammerorpten là nơi đánh bắt cá thương mại tự nhiên cuối cùng còn lại trong khu vực, nơi sinh sống của một cộng đồng đánh cá truyền thống. Các điều kiện và hạn chế của khu vực này đã buộc ngư dân phải bảo tồn các phương pháp đánh bắt tác động thấp trong truyền thống của họ

Môi trường sống phong phú của Jammerormsten không chỉ bị đe dọa bởi tàu đánh cá nước ngoài, mà còn do tăng nhiệt độ đại dương. Do mùa đông đặc biệt ôn hòa, khu vực này đang chứng kiến sự gia tăng lớn của loài sứa màu xanh Cyanea lamarckii

Theo Tổng hợp từ Guardian
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện san hô ở vùng biển Đan Mạch chưa được khám phá 
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO