(TN&MT) - Ngày 13/7, Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh tại quận Hải Châu và tạm giữ 340 chai nước hoa các loại không có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
Do hám lợi trước mắt, các đối tượng đã dùng thủ đoạn tinh vi để ngụy trang ma túy, nhằm che mắt cơ quan điều tra. Tuy nhiên, khi đang chờ giao "hàng" tại 1 khách sạn, đối tượng đã bị cơ quan điều tra bắt quả tang.
Chiếc xe tải được trùm kín nhìn như xe chở hàng hóa nhưng thực chất bên trong chở bồn chứa nước thải công nghiệp được hút từ một số nhà máy sản xuất sau đó lén chạy ra đoạn đường vắng xả vào đường cống thoát nước mưa.
Chiều ngày 22-8, ông Lê Tấn Can - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Chi Cục Kiểm lâm Quảng Nam đề xuất UBND tỉnh xử lí vụ vận chuyển gỗ trắc quy mô lớn.
(TN&MT) – Vừa qua, 2 bánh heroin (khoảng 0,375 kg) và khoảng 1 kg ma túy tổng hợp được cất giấu tinh vi trong các thân cây măng đang trên đường vận chuyển từ...
Sáng 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xe tải chở 22 phách gỗ lậu được ngụy trang dưới những bao...
(TN&MT) - Chiều 25/12, Đội Kiểm lâm CĐ và PCCC rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa phát hiện một xe tải vận chuyển 16 phách gỗ xoan đào được ngụy trang dưới các bao phế liệu.
(TN&MT) - Một nữ nghi phạm 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam vừa bị bắt giữ khi làm thủ tục nhận lô hàng ma tuý đá nguỵ trang trong quà biếu gửi từ Mỹ về Việt Nam qua...
(TN&MT) - Ngày 6/4, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó trưởng Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện xe ben chở gỗ lậu nguỵ trang trong đất được vận chuyển trong đêm nhằm “qua mắt” lực lượng công an.
(TN&MT) - Ngày 13/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đã bàn giao xe khách BKS 81B - 00117 cùng tang vật là 105 phách gỗ hương cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển gỗ lậu.
(TN&MT) - Trong lúc chiếc xe khách dừng lại đổ xăng, Hoa xuống xe và đưa lên một thùng xốp rồi bảo với lái xe là thịt động vật có người gửi về Việt Nam nên nhà xe không mảy may nghi ngờ. Đến khi lực lượng chức năng khám xét phát hiện ma túy trên xe ô tô thì cả chủ xe và lái xe mới “tá hỏa”.