Mâu thuẫn gia sản bố mẹ để lại, em đâm hai anh thương vong

26/07/2016 00:00

  (TN&MT) - Ngày 26/7, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Phùng Vệ Nghĩa tù chung thân về tội "giết người".  ...

 

(TN&MT) - Ngày 26/7, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Phùng Vệ Nghĩa tù chung thân về tội “giết người”.    

Theo cáo trạng, bố mẹ của 4 anh em Phùng Vệ Nghĩa (SN 1984, ngụ quận 11, TPHCM) có để lại căn nhà (không có di chúc). Hàng ngày 4 gia đình anh em Nghĩa vẫn chung sống tại căn nhà này. Tuy nhiên trong quá trình chung sống, giữa vợ chồng Nghĩa và các anh còn lại phát sinh một số mâu thuẫn, do vợ chồng Nghĩa buôn bán quần áo chiếm hết lối ra vào của căn nhà.   

Nhiều lần góp ý, nhưng vợ chồng Nghĩa vẫn không chịu nghe. Tối ngày 4/1/2016, anh Phùng Vệ Nhơn (anh trai của Nghĩa) càu nhàu với Nghĩa về việc buôn bán phải gọn gàng, nhưng Nghĩa trách móc rồi hai anh em lao vào đánh nhau. Nhờ sự can ngăn của mọi người nên mâu thuẫn tạm lắng xuống.    

Khoảng 1h ngày 5/1/2016, Nghĩa thức giấc thì thấy anh Nhơn nằm ngủ ở căn phòng phía sau. Nghĩa nghĩ rằng các anh trai mình đang cấu kết với nhau nhằm chiếm đoạt căn nhà bố mẹ để lại nên tức giận. Nghĩa xuống bếp lấy con dao dài gần 30cm lên đâm vào ngực trái anh Nhơn. Khi anh Nhơn tỉnh giấc hỏi “Tại sao mày đâm tao?”, thì Nghĩa không nói gì mà tiếp tục lao tới đâm nhiều nhát vào đầu, cổ và tay của anh Nhơn.    

Thấy ồn ào, anh Phùng Vệ Minh (anh trai Nghĩa) tỉnh giấc, định can ngăn thì Nghĩa xông tới đâm 6 nhát vào ngực, đầu, cổ. Cả anh Nhơn, Minh bỏ chạy ra ngoài đường được mấy bước thì gục ngã. Anh Minh chết ngay tại chỗ, còn anh Nhơn được đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết.

                                                                             Tin & ảnh: Thục Vy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn gia sản bố mẹ để lại, em đâm hai anh thương vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO