Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của đảo Bé, “thiên đường nhỏ” của huyện đảo Lý Sơn

21/04/2019 16:49

(TN&MT) - Đảo Bé, một hòn đảo nhỏ thuộc huyện đảo Lý Sơn. Nơi đây, được ví như một hòn ngọc nhỏ rơi xuống từ thiên đường với những vách đá trầm tích núi lửa có từ xa xưa, những bờ cát trắng mịn, và màu nước xanh thăm thẳm. Chính vẻ đẹp vừa mộc mạc vừa thơ mộng ấy đã mang lại sức hút riêng biệt cho vùng đất này. Bạn hãy thử một lần đặt chân đến đây và khám phá vẻ đẹp hoang sơ của đảo Bé nhé.  

Nằm cách đảo Lớn khoảng 7km, đảo Bé (hay còn gọi là đảo An Bình), nơi đây có diện tích chừng 0,69km2, với dân số trên 450 người thuộc hơn 100 hộ dân sinh sống với nghề đánh bắt hải sản và trồng tỏi. Người dân ở đây rất thân thiện và mến khách
Nằm cách đảo Lớn khoảng 7km, đảo Bé (hay còn gọi là đảo An Bình), nơi đây có diện tích chừng 0,69km2, với dân số trên 450 người thuộc hơn 100 hộ dân sinh sống với nghề đánh bắt hải sản và trồng tỏi. Người dân ở đây rất thân thiện và mến khách
 
Đến với đảo An Bình, du khách không chỉ được tận hưởng cảm giác bình yên như tên gọi của đảo mang lại. Dường như tâm hồn cũng trở nên trong trẻo hơn, chẳng vấn vương những buồn phiền và căng thẳng, chán chường cũng tan biến đi tự lúc nào chẳng biết
Đến với đảo An Bình, du khách không chỉ được tận hưởng cảm giác bình yên như tên gọi của đảo mang lại. Dường như tâm hồn cũng trở nên trong trẻo hơn, chẳng vấn vương những buồn phiền và căng thẳng, chán chường cũng tan biến đi tự lúc nào chẳng biết
 
Nơi đây, được xem là một địa điểm du lịch lý tưởng. Bởi sự tĩnh lặng giữa biển khơi hòa vào đó là những tiếng sóng rì rào ngày đêm vỗ vào bờ, đảo Bé đã tự tạo cho mình một nét đẹp riêng chưa nơi nào có được, cùng với đó là vẻ đẹp hoang sơ nguyên gốc của các di sản địa chất mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất thơ mộng này
Nơi đây, được xem là một địa điểm du lịch lý tưởng. Bởi sự tĩnh lặng giữa biển khơi hòa vào đó là những tiếng sóng rì rào ngày đêm vỗ vào bờ, đảo Bé đã tự tạo cho mình một nét đẹp riêng chưa nơi nào có được, cùng với đó là vẻ đẹp hoang sơ nguyên gốc của các di sản địa chất mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất thơ mộng này
 
Bao quanh đảo là những vách đá trầm tích của núi lửa hàng triệu năm tạo thành một màu đen sẫm không biết do vô tình hay hữu ý mà đã tạo nên những bãi đá thơ mộng dành cho những bạn trẻ tận hưởng không gian xanh mát, đầy lãng mạn của biển cả, cùng với đó là các rạn san hô đầy màu sắc tạo nên nhiều gam màu độc đáo riêng biệt. Xa xa là những rặng dừa thẳng tắp luôn rì rào theo làn gió từ biển đưa vào, khó có nơi nào sánh được
Bao quanh đảo là những vách đá trầm tích của núi lửa hàng triệu năm tạo thành một màu đen sẫm không biết do vô tình hay hữu ý mà đã tạo nên những bãi đá thơ mộng dành cho những bạn trẻ tận hưởng không gian xanh mát, đầy lãng mạn của biển cả, cùng với đó là các rạn san hô đầy màu sắc tạo nên nhiều gam màu độc đáo riêng biệt. Xa xa là những rặng dừa thẳng tắp luôn rì rào theo làn gió từ biển đưa vào, khó có nơi nào sánh được
 
Từ TP. Quảng Ngãi, du khách đến cảng Sa Kỳ, sau đó lên tàu cao tốc khoảng 50 phút thì có thể đặt chân đến cảng Lý Sơn. Từ bến cảng ở đảo Lớn, du khách có thể đi canô khoảng 15 phút thì đến với đảo Bé. Mỗi ngày, chuyến sớm nhất là 7 giờ và chuyến muộn nhất là 14 giờ, những chiếc canô liên tục lộ trình ngược xuôi đưa đón khách đến thăm đảo Bé. Đến đây, du khách có thể thăm quan đảo bằng xe điện, xe ôm, hoặt thả bộ trên những con đường bê tông sạch sẽ và bình yên, vừa đê thăm quan ngắm cảnh vừa có thể tận hưởng không khí trong lành và thanh vắng, với những cảnh vật nên thơ đẹp lạ lẫm
Từ TP. Quảng Ngãi, du khách đến cảng Sa Kỳ, sau đó lên tàu cao tốc khoảng 50 phút thì có thể đặt chân đến cảng Lý Sơn. Từ bến cảng ở đảo Lớn, du khách có thể đi canô khoảng 15 phút thì đến với đảo Bé. Mỗi ngày, chuyến sớm nhất là 7 giờ và chuyến muộn nhất là 14 giờ, những chiếc canô liên tục lộ trình ngược xuôi đưa đón khách đến thăm đảo Bé. Đến đây, du khách có thể thăm quan đảo bằng xe điện, xe ôm, hoặt thả bộ trên những con đường bê tông sạch sẽ và bình yên, vừa đê thăm quan ngắm cảnh vừa có thể tận hưởng không khí trong lành và thanh vắng, với những cảnh vật nên thơ đẹp lạ lẫm
 
“Đây là lần đầu tiên em đến đây, trước đây chỉ thấy các địa điểm nổi tiếng của Đảo trên ảnh, cứ ngỡ rằng là photoshop. Thế nhưng, khi đặt chân đến thì mọi thứ khác hẳn hoàn toàn. Với những bãi đá trầm tích, bãi cát trắng, hòa lẫn với đó là màu xanh của nước biển, cùng với đó là các rạn san hô đầy màu sắc và những rặng dừa xanh mướt tạo nên nhiều gam màu độc đáo. Đến đây cảm thấy rất thoải mái, không khí mát mẻ trong lành, em nghĩ ở đây là địa điểm đẹp nhất từ trước tới giờ em đặt chân đến, có dịp em sẽ rủ gia đình, bạn bè đến đây thêm một lần nữa”- em Ngọc Mỹ, một du khách đến từ Huế
“Đây là lần đầu tiên em đến đây, trước đây chỉ thấy các địa điểm nổi tiếng của Đảo trên ảnh, cứ ngỡ rằng là photoshop. Thế nhưng, khi đặt chân đến thì mọi thứ khác hẳn hoàn toàn. Với những bãi đá trầm tích, bãi cát trắng, hòa lẫn với đó là màu xanh của nước biển, cùng với đó là các rạn san hô đầy màu sắc và những rặng dừa xanh mướt tạo nên nhiều gam màu độc đáo. Đến đây cảm thấy rất thoải mái, không khí mát mẻ trong lành, em nghĩ ở đây là địa điểm đẹp nhất từ trước tới giờ em đặt chân đến, có dịp em sẽ rủ gia đình, bạn bè đến đây thêm một lần nữa”- em Ngọc Mỹ, một du khách đến từ Huế
 
Đến đây du khách còn có thể ngắm các đàn cá nhỏ từng bầy, từng bầy uốn lượn theo con sóng vào bờ
Đến đây, du khách còn có thể ngắm các đàn cá nhỏ từng bầy, từng bầy uốn lượn theo con sóng vào bờ
 
Ngoài các vẻ đẹp đó, thì ở đảo Bé còn một vẻ đẹp mà không phải vùng miền nào cũng có được, đó là tình người. Tình người ở đảo Bé đã được vun đắp qua hàng trăm năm, ngấm vào từng màu da, tiếng nói của người dân nơi đây, để giờ đây trở thành lẽ sống. Bất cứ du khách nào đặt chân lên đảo Bé, đều được tiếp đón bằng ánh mắt trìu mến và những câu chuyện huyền thoại về biển cả xa xưa
Ngoài các vẻ đẹp đó, thì ở đảo Bé còn một vẻ đẹp mà không phải vùng miền nào cũng có được, đó là tình người. Tình người ở đảo Bé đã được vun đắp qua hàng trăm năm, ngấm vào từng màu da, tiếng nói của người dân nơi đây, để giờ đây trở thành lẽ sống. Bất cứ du khách nào đặt chân lên đảo Bé, đều được tiếp đón bằng ánh mắt trìu mến và những câu chuyện huyền thoại về biển cả xa xưa
 
Nơi đây, những ngôi nhà liền kề bên nhau, cùng quay mặt ra hướng biển để đón gió và nắng, những người mẹ người chị ở nhà làm tỏi chăm sóc con cái còn đàn ông đi biển. Đó là hai nghề duy nhất và tri kĩ từ hàng nghìn đời nay ở hòn đảo yên bình này
Nơi đây, những ngôi nhà liền kề bên nhau, cùng quay mặt ra hướng biển để đón gió và nắng, những người mẹ người chị ở nhà làm tỏi chăm sóc con cái còn đàn ông đi biển. Đó là hai nghề duy nhất và tri kĩ từ hàng nghìn đời nay ở hòn đảo yên bình này
 
Khi rời xa đảo, nhưng bước chân nặng trĩu bởi đất và con người nơi đây. Ngoái nhìn phía sau, hàng dừa vẫn rù rì gọi gió, đảo vẫn “sừng sững” đón sóng và những người dân miền đất đảo vẫn đứng đó, vẫy tay chào khách mải miết. Phải chăng, nơi đây chính là thiên đường tuyệt vời để có bạn quên đi những ưu phiền rộn ràng, náo nhiệt của thành phố, tìm lại cuộc sống gần gũi hơn, bình yên hơn với thiên nhiên, biển cả
Khi rời xa đảo, nhưng bước chân nặng trĩu bởi đất và con người nơi đây. Ngoái nhìn phía sau, hàng dừa vẫn rù rì gọi gió, đảo vẫn “sừng sững” đón sóng và những người dân miền đất đảo vẫn đứng đó, vẫy tay chào khách mải miết. Phải chăng, nơi đây chính là thiên đường tuyệt vời để có bạn quên đi những ưu phiền rộn ràng, náo nhiệt của thành phố, tìm lại cuộc sống gần gũi hơn, bình yên hơn với thiên nhiên, biển cả
 
Tuy là xã đảo thuộc huyện đảo Lý Sơn, dù còn nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng đảo Bé An Bình được thiên nhiên ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp mang nặng nét hoang sơ quyến rũ và bình yên cùng với đó là những món hải sản tươi ngon, bổ dưỡng. Đặc biệt hơn là người dân ở đây rất thân thiện và hiếu khách. Nếu bạn đã một lần đến đảo Lý Sơn thì bạn đừng quên đến với đảo Bé, nơi đây sẽ đưa bạn đến với một thế giới khác, lạ lẫm hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn
Tuy là xã đảo thuộc huyện đảo Lý Sơn, dù còn nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng đảo Bé An Bình được thiên nhiên ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp mang nặng nét hoang sơ quyến rũ và bình yên cùng với đó là những món hải sản tươi ngon, bổ dưỡng. Đặc biệt hơn là người dân ở đây rất thân thiện và hiếu khách. Nếu bạn đã một lần đến đảo Lý Sơn thì bạn đừng quên đến với đảo Bé, nơi đây sẽ đưa bạn đến với một thế giới khác, lạ lẫm hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn

    
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của đảo Bé, “thiên đường nhỏ” của huyện đảo Lý Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO