(TN&MT) - Khi kim đồng hồ chuyển sang năm mới, thời khắc thiêng liêng nhất, cũng là lúc Lễ đếm ngược kết thúc. Mọi người ra về trong niềm vui hân hoan đón chào năm mới đã đến và chúc nhau những lời chúc ngọt ngào. Khi họ ra về phía sau lưng là những chiếc túi nilon, băng rôn, vỏ lon bia… vứt la liệt trên vỉa hè, dưới lòng đường phố Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Lễ đếm ngược kết thúc, mọi người ra về trong niềm vui với đầy hứa hẹn cho một năm mới tốt lành. |
Những bước chân ra về để lại phía sau là ý thức của mỗi người còn lưu lại |
Những chiếc túi Nilon được vứt bên cạnh vỉa hè |
Thùng đựng nước, thùng bia cũng vứt dưới lòng đường |
Chiếc băng rôn cổ động chương trình sau khi kết thúc cũng vứt xuống lòng đường. |
Một số bạn trẻ còn bước qua, dẫm lên. Đó cũng là ý thức của một bộ phận các bạn trẻ trong chúng ta |
Chiếc khẳn rứt xuống lòng đường sau khi chen lấn, xô đẩy |
Rất hồn nhiên "tự sướng" bên tấm băng rôn cổ động chương trình |
Những đôi dép, giầy chỉ còn một chiếc trên vỉa hè khi chen lấn |
Khi phố đã vắng những người lao công lại tất bật với công việc của mình |
Nhưng người công nhân tất bật dọn rác giữ môi trường xanh - sạch - đẹp chào năm mới 2016 |
Hoàng Minh