Hòn Ngư

Những “Rô-bin-xơn” trên Đảo Ngư
(TN&MT) - Có 3 con người đang ngày đêm thầm lặng với công việc "đo gió, đếm mưa" nơi đảo xa. Công việc của các anh luôn luôn phải xa gia đình, vợ con, đất liền và gặp rất nhiều những khó khăn, trở ngại… nhưng với trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng, các anh luôn hoàn thành xuất sắc công việc nơi đảo “tiền tiêu”.
  • Hòn Ngư một ngày tôi đến…
    (TN&MT) - Chúng tôi đến với đảo Hòn Ngư vào một ngày cuối tháng tư, giữa cái nóng, lạnh của đất trời còn ẩm ương trong tiết giao mùa…Dẫu chỉ được thăm đảo vào thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ cho chúng tôi cảm nhận được bao nỗi vất vả, khó nhọc của những người làm công tác khí tượng nơi đầu sóng, ngọn gió này...
  • Những người đón bão trên đảo Hòn Ngư
    (TN&MT ) - Thưa quý vị! “Những chiến sĩ không xanh màu áo lính” – đó là những từ mà chúng tôi dùng để gọi những người cán bộ ngành KTTV đang công tác ở những vùng biển, hải đảo xa xôi của Tổ quốc.
  • Bản tin truyền hình Tài nguyên và Môi trường số 18/2021 (số 185)
    (TN&MT) Một số nội dung chính sẽ có trong bản tin số 18/2021: - Thái Nguyên, Bắc Kạn: Lũ quét, sạt lở đất đầu mùa mưa - Quảng Nam sẽ kiểm tra 14 doanh nghiệp khai thác khoáng sản - “Những người đón bão trên đảo Hòn Ngư”
  • Trao quà cho ngư dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ vươn khơi, bám biển
    (TN&MT) - Sáng 24/9, Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ trao quà cho ngư dân bám biển huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO