Hà Nội: Thủ phạm đổ xăng phóng hỏa 2 nhà dân là... hàng xóm

28/11/2013 00:00

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Hà đã mang xăng đốt nhà hàng xóm và khiến bản thân bị bỏng do vụ hỏa hoạn.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Hà đã mang xăng đốt nhà hàng xóm và khiến bản thân bị bỏng do vụ hỏa hoạn.
   
  Khoảng 22h30 ngày 24/11, hai ngôi nhà số 6 và 8 tại ngõ 29 phố Hồng Mai đã xảy ra hỏa hoạn trước cửa. Rất may, người dân và chủ nhà đã dập tắt được đám cháy, không cho lửa cháy lan vào trong nhà. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng một số đồ đạc trong ngôi nhà trên đã bị hư hỏng. Tại hiện trường sau vụ cháy, người dân tìm thấy 3 chiếc can nhựa loại 5 lít, trong 1 chiếc can vẫn còn khoảng 1,5 lít xăng.
   
   
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.
    
  Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ công an đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra.
   
  Qua điều tra xác minh, khoanh vùng đối tượng, cơ quan công an thấy nổi lên nghi can là Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983, trú ở ngõ 29 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đến chiều 26/11, Hà cùng anh trai đã đến Công an phường Bạch Mai, khai nhận hành vi phạm tội.
   
  Theo điều tra, Hà là hàng xóm của một trong hai chủ nhà bị đốt. Thời gian gần đây, giữa Hà có nảy sinh mâu thuẫn với gia chủ ngôi nhà bị cháy vì cho rằng, hàng xóm có con nhỏ hay quấy khóc khiến anh ta mất ngủ buổi đêm. Sau đó, Hà mua 400 nghìn đồng tiền xăng, đổ vào 3 chiếc can nhựa.
   
  Đến khoảng 22h ngày 24/11, khi cả xóm đã đi ngủ, Hà tưới xăng trước cửa nhà số 6 và số 8, rồi châm lửa. Bản thân Hà cũng bị bỏng ở mặt, chân tay. Sáng hôm sau, Hà tự vào Viện Bỏng quốc gia băng bó.
   
  Sau khi được đồng chí cảnh sát khu vực, cụm dân cư số 4 Công an phường Bạch Mai và người nhà vận động, Hà ra đầu thú.
   
  Vụ việc đang được công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, làm rõ.
   
Theo Dân việt
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Thủ phạm đổ xăng phóng hỏa 2 nhà dân là... hàng xóm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO