giàn DK1

Giải chạy “Agribank - Vì tương lai xanh” – Những bước chân tiếp nối hành trình vì cộng đồng
Năm 2023 ghi dấu hành trình 35 năm phát triển của Agribank với nhiều sự kiện, hoạt động ý nghĩa gắn kết nội bộ, gắn kết cộng đồng. Giải chạy “Agribank - Vì tương lai xanh” là một trong những điểm nhấn ý nghĩa thu hút sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, người lao động Agribank cũng như khách hàng, đối tác trên khắp cả nước.
  • Tết ở “chân trời” Tổ quốc
    (TN&MT) - Tay nhận phần quà của đất liền gửi tặng, chính trị viên nhà giàn DK1/10 Trung úy Phan Tiến Tùng xúc động rưng rưng nói: Ở tận phía chân trời của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ (CBCS) nhà giàn DK1/10 chúng tôi vẫn có đầy đủ hương vị mùa xuân như ở đất liền. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân, Quân chủng Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng 2 đã quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ chiến sĩ nhà giàn. Chúng tôi xin hứa với, vững chắc tay súng, canh chủ quyền biển đảo vững chắc để nhân dân cả nước đón Tế
  • Tác nghiệp ở “Quần đảo bão tố”
    (TN&MT) - Dù phóng viên chuyên nghiệp hay “tay ngang”, ai đã từng đến Trường Sa đều trở thành thợ săn ảnh giữa biển trời Tổ quốc.
  • Người yêu biển là mùa xuân của đảo
    Hà Nội đang vào tiết cập xuân, mưa bụi lâng lâng, phố xá ngàn hoa xuôi ngược người đi, đã thấy khắp nơi trang hoàng đón Tết, đã thấy những cuộc hành hương nhộn nhịp, những miền xa đang xích lại thêm gần. Không khí mùa xuân ấy, tôi bỗng thấy mình bâng khuâng đến lạ, bâng khuâng như lúc đang ở giữa Trường Sa.
  • Vừa đón Xuân vừa canh biển trời Tổ quốc
    Tàu và nhà giàn chỉ cách nhau chưa đầy 100 mét, vậy mà không bắt được tay nhau, chỉ biết gửi nỗi nhớ niềm thương qua từng con sóng. Tết Nhâm Dần đã về với lính DK1- những cột mốc sống kiên cường trên thềm lục địa xa nhất của Tổ quốc Việt Nam.
  • Báo giấy “vượt sóng” ra trùng khơi
    (TN&MT) - Báo giấy vẫn là phương tiện truyền thông không thể thiếu, được cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn ưa chuộng, nhớ lâu, nhớ sâu nhất.
  • Trường Sa, DK1 sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm
    (TN&MT) - Mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử sớm ở Trường Sa và DK1 đã hoàn tất. Theo kế hoạch, quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ DK1 cùng các lực lượng tàu trực trên biển sẽ được bầu cử sớm hơn 1 tuần so với ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên toàn quốc.
  • Bài dự thi “Cùng giữ màu xanh cửa biển” - Bài 2: Biển sạch, cá về
    (TN&MT) - Ở nơi “đầu đội trời chân đạp sóng”, những tưởng đảo, Nhà giàn DK1 không có rác thải. Nhưng không, đó cũng là “túi rác” của đại dương. Để bảo vệ môi trường sinh thái biển và hàng trăm loài hải sản quý hiếm dưới lòng biển, những người lính Hải quân đã gom rác thải chuyển xuống tàu, chờ đưa về đất liền xử lý theo quy định; với tinh thần “dơ tàu hơn dơ biển”, để “biển sạch cá về ấm lòng chiến sĩ”.
  • Bài dự thi “Cùng giữ màu xanh của biển”: Bảo vệ đại dương từ trái tim - Bài 1: Xanh lên từ sỏi đá
    (TN&MT) - Hàng ngàn cây xanh đang hiện hữu ở 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân ngoài Quần đảo Trường Sa là hiện thân sinh tồn, khát vọng sống xanh và chiến lược xây dựng Trường Sa mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan môi trường, thắm tình quân dân giữa ngàn khơi Tổ quốc.
  • Bài dự thi “Cùng giữ màu xanh của biển” - Thở đi nào biển ơi! - Bài 3: Hãy hành động mạnh mẽ hơn vì biển
    (TN&MT) - Máy ép rác hay các hình thức thu gom, xử lý tạm thời… vẫn chỉ là giải pháp mang tính ứng phó với thực trạng đã và đang diễn ra. Dù nỗ lực, nhưng các giải pháp trên chỉ giải quyết được một số lượng nhất định, còn lượng rác khổng lồ vẫn xâm nhập khắp đại dương và “tấn công” lại cuộc sống con người. Ô nhiễm, dịch bệnh… là hậu quả đã nhìn thấy rõ, song vẫn tồn tại sự chủ quan, thờ ơ, vô trách nhiệm. Nếu yêu biển, bạn hãy để tim mình hành động mạnh mẽ hơn.
  • Kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Vùng 2 Hải quân (19/3//2009-19/3/2021): Ở nơi nước ngọt chia theo “khẩu phần”
    (TN&MT) - Một năm có 365 ngày cũng là ngần ấy thời gian những người lính nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân phải đối mặt với gió biển rát mặt và cái nắng cháy da cháy thịt nên ai cũng đen choay mầu da “bánh mật”. Dù vậy, các chiến sĩ vẫn kiên cường bám biển, vững tay súng canh những cột mốc chủ quyền thiêng liên phía ngàn khơi xa nhất của Tổ quốc Việt Nam.
  • Bài dự thi "Cùng giữ màu xanh của biển": Thở đi nào biển ơi ! - Bài 1:  Rác “ra khơi” rác tìm đến đảo
    (TN&MT) - Rác ở Quần đảo Trường Sa do các đảo thải ra không nhiều, hầu hết do các tàu ra khơi và rác “di cư” khắp đại dương bị sóng biển đánh dạt vào đã tạo nên những bãi rác ngay trên bờ cát. Diện tích nhỏ hẹp, thiếu thiết bị và giải pháp công nghệ, bộ đội trên đảo vẫn phải thu gom, xử lý theo phương pháp thủ công là đốt hoặc gom lại các loại rác không cháy được để chờ chuyển vào đất liền.
  • Bài dự thi “Cùng giữ màu xanh của biển”: Để Nhà giàn mãi xanh
    (TN&MT) - Để bảo vệ môi trường biển xanh, sạch và chăm sóc sức khỏe bộ đội, những người lính Nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân đã “chế tác” những “bồn rau di động” treo trên lan can, trần nhà, cầu thang. Mặc cho bão táp phong ba và thời tiết khắc nghiệt nắng gió quanh năm, những mầm xanh cứ vươn dài theo nhịp sống của những người lính trẻ.
  • Xuân của người lính “sống ở biển, vui buồn với biển”
    (TN&MT) - Nhiệm vụ canh biển giữ nhà giàn rất đỗi tự hào nhưng không kém thầm lặng hi sinh, bởi trong trái tim của những chiến sĩ nhà giàn DK1 là tình yêu các anh giành cho Tổ quốc.
  • Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân chúc Tết sớm các nhà giàn DK1 trên biển
    (TN&MT) -  Sau hơn 12 ngày trên biển (từ ngày 14/01 đến 25/01), đoàn công tác số 2 của Bộ Tư lệnh Hải quân đã đến thăm chúc Tết sớm các nhà giàn DK1 đóng quân tại Cụm Phúc Nguyên, Cụm Tư Chính và Bãi cạn Cà Mau trên Vùng biển phía Nam.
  • Quân, dân Trường Sa, DK1 hướng về Đại hội XIII của Đảng
    (TN&MT) - Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quân, dân quần đảo Trường Sa và 15 nhà giàn DK1, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO