Ghen tuông chém bạn thân mang thương tật vĩnh viễn 12%

17/06/2014 00:00

(TN&MT) - TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm Nguyễn Ngọc Tài mức 12 năm tù về tội "giết người".

   
  (TN&MT) - Ghen tuông vô cớ, đối tượng mang theo dao và “dụ tình địch” ra quán cà phê rồi đâm tới tấp. Hậu quả là nạn nhân bị thương tật người 12%, người 3%. Đối tượng gây án lãnh 12 năm tù.
   
  Nguyễn Ngọc Tài (SN 1994, trú tại phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), sống chung như vợ chồng với V.T. K.T (SN 1994). Sau đó, nghi ngờ bạn thân của mình là Nguyễn Minh Phụng (SN 1996) có quan hệ tình cảm với K.T, Tài nổi máu ghen tuông.
   
   
  Ngày 7/9/2013, Tài mua con dao Thái Lan thủ sẵn trong người để chờ cơ hội “xử tình địch”.
   
  Đến ngày 8/9/2013, Tài chở K.T. đi dạo và mang theo con dao vào túi quần. Khi đến quán giải khát đối diện Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, Tài gọi điện thoại rủ Phụng tới uống nước. Phụng rủ thêm Hồ Nhật Tài (SN 1995) cũng là bạn của Ngọc Tài chạy xe tới.
   
  Phụng và Nhật Tài vừa dừng xe trước quán nước thì Ngọc Tài lập tức móc con dao đâm Phụng, Phụng không tránh đỡ kịp và cố chạy thoát thân vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu. Còn Ngọc Tài tiếp tục quay sang đâm Nhật Tài nhiều nhát khiến Nhật Tài cũng phải bỏ chạy theo Phụng. Gây án xong, Ngọc Tài chở K.T. về phòng trọ và vứt dao dọc đường.
   
  Ngày 9/9/2013, Ngọc Tài bị bắt giữ. Kết luận giám định pháp y, Phụng bị thương tật với tỷ lệ 12%, Nhật Tài 3%.
   
  Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên Nguyễn Ngọc Tài 12 năm tù vì hành vi “giết người”. Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, Nguyễn Ngọc Tài làm đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt.
   
  Trong phiên phúc thẩm ngày 17/6, TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo của bị cáo và tuyên y án sơ thẩm Nguyễn Ngọc Tài mức 12 năm tù về tội "giết người".
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ghen tuông chém bạn thân mang thương tật vĩnh viễn 12%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO