Gặp cựu chiến binh “tàn nhưng không phế”

Bài và ảnh: Phạm Hoạch| 29/04/2021 23:25

(TN&MT) - Những ngày cuối tháng 4 lịch sư, cả nước vui mừng chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thế hệ cha anh ra trận ngày ấy, sau chiến tranh trở về tiếp tục xây dựng quê hương và làm nhiều công việc ý nghĩa dù mang trong mình đầy thương tật.

Theo lời giới thiệu của Đại tá Nguyễn Thanh Thản, Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi đến gặp cựu chiến binh, Đại úy Lê Long Triệu, người được đồng đội đặt cho biệt danh “thương binh đặc biệt”.

Cựu chiến binh Lê Long Triệu bên phương tiện đi làm hàng ngày của mình.

Trong căn nhà nhỏ ấm cúng tại khu 7, phường Hà Tu, TP. Hạ Long, ông Triệu chia sẻ, năm 1969, khi mới 17 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Lê Long Triệu, quê tại xã Bình Dương, huyện Đông Triều (nay là TX. Đông Triều) lên đường nhập ngũ.  

Sau 1 năm huấn luyện đặc công, tháng 12/1970, Lê Long Triệu cùng đồng đội hành quân vào chiến trường miền Nam, thuộc Tiểu đoàn 4 (mật danh T40) thuộc Đoàn 429 đặc công, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Tây Nam Bộ.

Cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh ác liệt, ông Triệu nhớ mãi những giây phút chiến đấu cam go, ác liệt tại trận đánh diễn ra vào đêm 22, rạng sáng ngày 23/3/1972. Đêm hôm đó, Tiểu đoàn T40 tập kích cứ điểm Công - pông - trách, nằm sát biên giới Việt Nam. Đây là nơi đóng quân của Liên đoàn biệt động số 9 ngụy Sài Gòn và 2 thiết đoàn thiết giáp 12, 16. Trận đánh có ý nghĩa mở màn tại Mặt trận Tây Nam. Trận đánh diễn ra ác liệt, cam go, các chiến sĩ T40 chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, đẩy lui nhiều đợt phá vây của kẻ địch. Trong trận đánh này, trinh sát Lê Long Triệu cùng đồng đội tham gia vây, lấn, đánh địch đến gần tối thì hết đạn. Gọi hàng không được, quân địch đã điều lính biệt động ngụy bò sát tới miệng hầm định bắt sống đồng chí Bảo - Tiểu đoàn trưởng. Lúc đó, chiến sĩ Triệu không quản hiểm nguy, lao lên đánh nhau tay không với lính biệt động ngụy, tạo điều kiện cho đồng chí Bảo rút lui an toàn. Quá trình rút lui, chiến sĩ Triệu bị thương vào đầu. Sau trận đánh, đồng chí Lê Long Triệu được tặng Huân chương chiến công giải phóng hạng Ba vì có hành động dũng cảm trong chiến đấu.

Không chỉ bị thương ở trận đánh ngày 23/3/1972, mà trong trận đánh vào tháng 12/1972, tại đồi pháo Hà Tiên, Kiên Giang, chiến sĩ Triệu còn bị địch bắn bị thương nặng cả 2 chân phải đi điều trị. Khi vết thương chưa lành hẳn, Lê Long Triệu đã lập tức trở về mặt trận tiếp tục chiến đấu. Đến năm 1974 vì lý do sức khỏe, tổ chức bố trí cho ông ra Bắc công tác, đến khi về nghỉ tại TP. Hạ Long.

Khi chúng tôi thắc mắc về vết thương đặc biệt, ông Triệu chia sẻ “Lý do đặc biệt là hiện vẫn còn 1 viên đạn nằm trong đầu chú”, bởi trong trận đánh ngày 23/3/1972, trong khi chiến đấu, ông đã bị quân địch bắn bị thương vào đầu.

Mang trên mình nhiều vết thương, mỗi khi thời tiết thay đổi, toàn thân đau nhức, nhưng không vì thế mà Cựu chiến binh Lê Long Triệu lùi bước mà luôn ý thức tự vượt lên bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

 

Trở về đời thường, Cựu chiến binh Lê Long Triệu vừa là Trưởng ban Liên lạc T40, vừa tham gia phát triển kinh tế, từ Giám đốc cơ sở sản xuất tại xã Bình Dương, cho đến thành viên Hội đồng quản trị của hai trường dân lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trên cương vị nào, ông vẫn luôn phát huy tinh thần, nghị lực vươn lên thực hiện xuất sắc lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn mà không phế”, vừa phát triển kinh tế vừa tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

Trong lòng ông luôn đau đáu nghĩ về các đồng đội đã ngã xuống tại chiến trường xưa, ông cùng các đồng đội trong Ban Liên lạc T40 tổ chức 8 lần quay trở lại chiến trường năm xưa và đã quy tập, đưa được 9 đồng đội về an táng tại quê hương như: Hà Quốc Địch, quê Quế Võ, Bắc Ninh, Nguyễn Hồng Sưu, quê Gia Lương, Bắc Ninh, Trần Đình Long, quê xã Liên Hòa, TX. Quảng Yên, Đàm Ngọc Thanh, quê xã Thống Nhất, TP. Hạ Long...

Không chỉ tổ chức những chuyến đi tìm hài cốt đồng đội, Cựu chiến binh Lê Long Triệu còn tham gia đóng góp vào nhiều chương trình tri ân, cũng như giúp đỡ trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Điển hình là tham gia hỗ trợ các chương trình cấp Bộ tổ chức tri ân những chiến sĩ, đồng đội đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc như: Điện Biên Phủ thiên sử ca huyền thoại, Linh thiêng Việt Nam, Âm vang Trường Sơn...

Với những việc làm, đóng góp đầy ý nghĩa của mình, CCB Lê Long Triệu đã được nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và nhiều giấy khen vì thành tích trong lao động, sản xuất, trong hoạt động bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp cựu chiến binh “tàn nhưng không phế”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO