Đô Lương (Nghệ An): Người dân ám ảnh bởi dàn xe tải trọng "khủng"

Phạm Tuân - Thành Vinh | 01/09/2022, 19:08

Hàng loạt phương tiện vận tải có tải trọng "khủng" ngày đêm đang đại náo trên các cung đường từ huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ đoạn qua địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Thực trạng trên đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân và người tham gia giao thông ở địa phương này.

Đây là thực trạng đang xảy ra ở khu vực thị trấn Đô Lương và một số cung đường khác trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian qua khiến dư luận bức xúc bởi nguy cơ mất an toàn giao thông luôn luôn tiềm ẩn ở mức cao.

7.jpg
Xe tải trọng "khủng" nườm nượp trên các tuyến đường huyện Đô Lương.

Thời gian gần đây, chúng tôi liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xe tải trọng lớn chở cát, đá, vật liệu xây dựng, keo… liên tục di chuyển “bát nháo” qua khu vực thị trấn Đô Lương và các xã lân cận nhưng vẫn không thấy lực lượng chức năng kiểm tra, chấn chỉnh.

Để kiểm chứng tình trạng này, trong những ngày gần đây, nhóm phóng viên đã trực tiếp theo dõi và chứng kiến, ghi nhận thực tế những gì mà người dân địa phương phản ánh là hoàn toàn có cơ sở. Chính vì vậy, nguy cơ mất an toàn giao thông ở huyện Đô Lương, nhất là vùng thị trấn, nơi tiếp giáp, giao nhau với nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua luôn rình rập và có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc bất cứ lúc nào.

4.jpg
Chen chúc trên các tuyến đường.

Khoảng 12h trưa ngày 31/8, quan sát tại khu vực gần chợ Đô Lương, hàng loạt xe tải trọng lớn chạy bạt mạng ngược xuôi theo hướng lên QL7 hướng huyện Anh Sơn, QL15 hướng huyện Tân Kỳ để “ăn” hàng. Tiếng động cơ, khói bụi, vật liệu xây dựng rơi vãi đang là “đặc sản” có mặt ở thị trấn Đô Lương trong thời gian gần đây.

Theo người dân địa phương phản ánh, lưu lượng xe tải trọng lớn liên tục chạy với tốc độ cao qua khu vực đông dân cư tồn tại trong suốt thời gian qua gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Đặc biệt, khu vực thị trấn Đô Lương, nơi tập trung nhiều các cơ quan chức năng nhưng xe tải trọng lớn liên tục chạy thục mạng với tốc độ cao vào các khung giờ tan tầm.

2.jpg
Xe tải "ăn hàng" tại các bến cát, mỏ đất...

“Giờ cao điểm và tan tầm cũng là lúc xe tải trọng chở cát, đá từ QL15 phía huyện Anh Sơn, QL7 phía huyện Tân Kỳ rồng rắn chạy qua thị trấn Đô Lương rồi về xuôi. Cát, đá rơi vãi từ xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng trở thành nỗi ám ảnh không chỉ đối với người dân ở đây mà cả người đi đường” - một người dân ở thị trấn Đô Lương bức xúc.

Đến 15h chiều cùng ngày, xe tải trọng lớn vẫn nườm nượp chạy tốc độ cao, chở vật liệu xây dựng, đất san lấp không được che chắn cẩn thẩn qua khu vực thị trấn Đô Lương nhưng không hề thấy bóng dáng của lực lượng CSGT và các cơ quan chức năng có mặt để chấn, xử lý khiến dư luận bức xúc.

8.jpg
5.jpg

Đáng quan tâm, tại đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi ở khối 4 thị trấn Đô Lương nối đường huyện 19 liên tục bị băm nát, cày xới bởi hàng loạt xe tải trọng lớn chở đất san lấp từ nhiều nơi khác nhau trên địa bàn huyện Đô Lương về san lấp tại dự án khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương.

6(1).jpg
Cày nát huyện lộ 19.

Chủ một nhà hàng nằm ngay đầu đường Nguyễn Văn Trỗi, bức xúc phản ánh với phóng viên rằng: Đã từ nhiều tháng nay, ngày nào cũng lũ lượt các xe tải trọng lớn chở đất vào san lấp khu đô thị ngay cạnh đó đã khiến cho tuyến đường bị cày nát, hư hỏng hình thành nên những ổ gà, ổ voi…rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hơn nữa, ngày nắng khi họ không tưới nước thì bụi bặm bay mù mịt ảnh hưởng lớn đến người dân chúng tôi.

3.jpg
Dàn xe tải trọng lớn với logo "Tập đoàn xi măng The Vissai" ngày đêm nườm nượp trên quốc lộ 7C.

Ngoài những tuyến đường nói trên, dàn xe tải trọng lớn với logo "Tập đoàn xi măng The Vissai" ngày đêm nườm nượp chạy từ nhà máy đóng tại tại xã Bài Sơn rồi vào Quốc lộ 7C (tên thường gọi là đường N5) để xuôi xuống hướng huyện Nghi Lộc để ra cảng biển cũng đang trở thành "hung thần" trên tuyến quốc lộ này. Thế nhưng, qua nhiều ngày theo dõi thì hầu như lực lượng CSGT Đô Lương và các lực lượng chức năng khác cũng xuất hiện với tần suất khá…mờ nhạt.

1.jpg
Đô Lương hiện như một “đại công trường” nên không thể tránh khỏi bụi bặm, rơi vãi?

Về vấn đề này, Trung tá Cao Viết Tuấn - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đô Lương nói rằng, thực tế trên địa bàn Đô Lương hiện như một “đại công trường” nên không thể tránh khỏi bụi bặm, rơi vãi? Còn về dàn xe của "Tập đoàn xi măng The Vissai" thi thoảng có xử lý việc chạy quá tốc độ chứ hầu như họ tuân thủ đúng tải trọng?

Bài liên quan
  • Nghệ An: Xe chở cát quá tải nghênh ngang trên đường
    (TN&MT) - Thời gian qua rất nhiều xe chở cát quá tải vô tư chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh và QL48. Tình trạng trên đã khiến cho giao thông bị hỗn loạn, đường sá hư hỏng, môi trường bị ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao khiến cho người dân hết sức bức xúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
  • Chi nhánh Công ty Toàn Cầu tại Nghệ An: Liên tục lấn chiếm hành lang ATGT ?
    Hàng trăm container được tập kết, chiếm dụng hành lang ATGT trên tuyến đường tỉnh 536 đoạn trước mặt chi nhánh Công ty Toàn Cầu ở huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An). Dù đã bị xử phạt nhiều lần, nhưng đơn vị này vẫn liên tục tái diễn tình trạng trên khiến người dân hết sức bức xúc.
  • Quảng Ngãi: Hàng trăm người dân “khát” nước sạch giữa thành phố
    Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở xã Nghĩa Phú (TP. Quảng Ngãi) phải sống trong tình trạng “khát” nước sạch.
  • Vi phạm đất đai của gia đình Bí thư xã Vạn Thái: Hé lộ thêm nhiều sai phạm
    (TN&MT) - Tại Kết luận số 22/KL-UBND ngày 03/3/2023, UBND TP Hà Nội khẳng định, phần diện tích đất vi phạm của gia đình Bí thư xã Vạn Thái được chính quyền địa phương cho chuyển đổi mục đích sử dụng cũng như cho thuê thầu không đúng quy định.
  • Hà Nam: Trả lại mỹ quan và môi trường cho tuyến đường liên thôn
    (TN&MT) - Những bao rác với đủ loại từ chất thải sinh hoạt đến phế thải xây dựng tràn cả ra gần nửa phần đường liên thôn thuộc thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục - Hà Nam).
  • Luật sư nói về sự bất công trong bồi thường dự án mở rộng Quốc lộ 1A
    (TN&MT) - Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, trường hợp cá nhân, hộ gia đình có nguồn gốc sử dụng đất giống nhau và cùng được người thân tặng cho nhưng hộ thì được mua đất tái định cư, hộ thì không được mua đã thể hiện sự bất công trong quá trình áp dụng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.
  • Thông tin tiếp vụ việc xây nhà lên vỉa hè ở Hải Dương: Chính quyền cần xử lý dứt điểm
    (TN&MT) - Ngày 11/4, Báo Tài nguyên và Môi trường đã có bài: “Hải Dương: Nhà tầng “mọc” trên vỉa hè” khiến người dân Khu phố Trương Hán Siêu, TP. Hải Dương bức xúc có đơn thư gửi đến Báo Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng Hải Dương về việc hộ gia đình bà Đỗ Thị Hoa xây nhà tầng lên gần hết diện tích vỉa hè, mất mỹ quan đô thi. Phóng viên tiếp tục tìm hiểu và phát hiện nhiều sai sót liên quan trong vụ việc này.
  • Hà Đông (Hà Nội): Sớm giải quyết quyền và lợi ích cho người dân
    Từ khi UBND phường Hà Cầu, UBND quận Hà Đông đầu tư xây dựng công trình phụ trợ Nhà văn hóa Hà Trì 4 đã sử dụng đất của người dân 15 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa bồi thường, giải quyết quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, khiến dư luận nơi đây vô cùng búc xúc.
  • Tiếp bài “Núp bóng doanh nghiệp để phá rừng ở Bắc Kạn”: Tổng cục Lâm nghiệp kiến nghị xử lý nghiêm
    Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh: Tổ liên ngành đã ập vào bắt quả tang một số đối tượng đang khai thác gỗ trái phép sát với Công ty TNHH Hoàng Nam. Để tiếp cận được xưởng xẻ gỗ bắt buộc phải đi qua cổng của Công ty TNHH Hoàng Nam và manh động hơn, các đối tượng đã kéo điện lưới 3 pha từ công ty này để sử dụng.  Mới đây, Tổng cục Lâm nghiệp đã có Công văn đề nghị xử lý nghiêm hành vi phá rừng.
  • Xã Tứ Hiệp -Thanh Trì: Cần công bằng trong bồi thường dự án mở rộng Quốc lộ 1A
    Nhiều hộ dân có cùng điều kiện, tiêu chí nhưng UBND huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội lại áp dụng các phương án tái định cư khác nhau. Điều này dẫn tới khiếu nại kéo dài và gây bức xúc cho người dân.
  • Đề nghị xử lý nghiêm vi phạm đất đai tại quận Tây Hồ, Hà Nội
    (TN&MT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội vừa ban hành văn bản đề nghị quận Tây Hồ chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý dứt điểm, triệt để các vi phạm đất đai, đê điều trên địa bàn.
  • Hải Dương: Nhà tầng “mọc” trên vỉa hè
    (TN&MT) - Người dân sinh sống tại khu phố Trương Hán Siêu, phường Quang Trung và Nhị Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương bức xúc, gửi đơn thư tới Báo Tài nguyên và Môi trường, phản ánh về việc gia đình bà Đỗ Thị Hoa, xây dựng nhà lấn gần hết phần vỉa hè đã được quy hoạch.
  • Bắc Kạn: Núp bóng doanh nghiệp để phá rừng tự nhiên?
    (TN&MT) - Sau khi nhận được thông tin từ người dân, tổ liên ngành gồm: Kiểm lâm, Công an huyện Chợ Đồn đã có mặt tại khoảnh rừng tiếp giáp với Công ty TNHH Hoàng Nam, thôn Cốc Thử, xã Ngọc Phái để kiểm tra. Lực lượng chức năng bước đầu đã tạm giữ một đối tượng, đồng thời xác định có một xưởng cưa rộng gần 100 m2,có lắp điện lưới 3 pha, nhiều gỗ được xẻ thành hình hộp và nhiều tang vật khác.
  • Chợ Mới (Bắc Kạn): Nhà xưởng tự phát mọc la liệt
    (TN&MT) - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Chợ Mới xuất hiện hàng chục nhà xưởng lớn nhỏ để phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, các nhà xưởng đều xây dựng trên đất lâm nghiệp, hàng ngày “hồn nhiên” xả khí thải, nước thải ra môi trường, mặc cho người dân ý kiến nhưng đến nay các xưởng vẫn hoạt động, thách thức dư luận.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO