DK1

Giải chạy “Agribank - Vì tương lai xanh” – Những bước chân tiếp nối hành trình vì cộng đồng
Năm 2023 ghi dấu hành trình 35 năm phát triển của Agribank với nhiều sự kiện, hoạt động ý nghĩa gắn kết nội bộ, gắn kết cộng đồng. Giải chạy “Agribank - Vì tương lai xanh” là một trong những điểm nhấn ý nghĩa thu hút sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, người lao động Agribank cũng như khách hàng, đối tác trên khắp cả nước.
  • Hải trình “Mang ra tình cảm, mang về niềm tin” tại  huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
    (TN&MT) - Sau hành trình hơn 1.000 hải lý trên biển, chiều 15/4, chuyến thăm, kiểm tra và làm việc tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 của Đoàn công tác số 3 trên tàu KN491 do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã thành công tốt đẹp, hoàn thành kế hoạch đề ra.
  • Tết ở “chân trời” Tổ quốc
    (TN&MT) - Tay nhận phần quà của đất liền gửi tặng, chính trị viên nhà giàn DK1/10 Trung úy Phan Tiến Tùng xúc động rưng rưng nói: Ở tận phía chân trời của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ (CBCS) nhà giàn DK1/10 chúng tôi vẫn có đầy đủ hương vị mùa xuân như ở đất liền. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân, Quân chủng Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng 2 đã quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ chiến sĩ nhà giàn. Chúng tôi xin hứa với, vững chắc tay súng, canh chủ quyền biển đảo vững chắc để nhân dân cả nước đón Tế
  • Nơi mùa Xuân đến sớm

    Nơi mùa Xuân đến sớm

    06:51 01/01/2023
    (TN&MT) - Hàng trăm tấn hàng, quà Tết và hàng quân nhu được cán bộ chiến sĩ chuyển xuống hai tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21 đem ra 15 nhà giàn DK1, các tàu trực trên biển và cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 590 Côn đảo. Ở nơi xa nhất của Tổ quốc Việt Nam, cán bộ chiến sĩ tổ chức đón Xuân Quý Mão giữa bộn bề sóng nước. DK1 - nơi mùa xuân chưa bao giờ đến muộn.
  • Tác nghiệp ở “Quần đảo bão tố”
    (TN&MT) - Dù phóng viên chuyên nghiệp hay “tay ngang”, ai đã từng đến Trường Sa đều trở thành thợ săn ảnh giữa biển trời Tổ quốc.
  • Người yêu biển là mùa xuân của đảo
    Hà Nội đang vào tiết cập xuân, mưa bụi lâng lâng, phố xá ngàn hoa xuôi ngược người đi, đã thấy khắp nơi trang hoàng đón Tết, đã thấy những cuộc hành hương nhộn nhịp, những miền xa đang xích lại thêm gần. Không khí mùa xuân ấy, tôi bỗng thấy mình bâng khuâng đến lạ, bâng khuâng như lúc đang ở giữa Trường Sa.
  • Vừa đón Xuân vừa canh biển trời Tổ quốc
    Tàu và nhà giàn chỉ cách nhau chưa đầy 100 mét, vậy mà không bắt được tay nhau, chỉ biết gửi nỗi nhớ niềm thương qua từng con sóng. Tết Nhâm Dần đã về với lính DK1- những cột mốc sống kiên cường trên thềm lục địa xa nhất của Tổ quốc Việt Nam.
  • “Nghĩa tình biển khơi” gửi tặng người dân TP.HCM
    (TN&MT) - Ngày 1-9, Tiểu đoàn DK1 đã tổ chức chuyến xe “Nghĩa tình biển khơi” tặng người dân vùng tâm dịch TP Hồ Chí Minh 300 túi quà an sinh trị giá 90 triệu đồng. Đây là tình cảm của cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 gửi tặng bà con trong lúc khó khăn, đối mặt với đại dịch Covid-19.
  • Trường Sa, DK1 “chặn” dịch Covid-19 trong bờ, ngoài biển
    (TN&MT) - 100% các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và 15 Nhà giàn DK1 chủ động chặn dịch Covid-19 từ đất liền, quyết không để dịch lay lan ra biển đảo. Họ đang trong “cuộc chiến đấu” thầm lặng không tiếng đạn bom.
  • Tên anh hòa sóng biển khơi
    (TN&MT) - Trong 11 liệt sĩ của nhà giàn DK1, có một liệt sĩ ngã vào lòng biển vẫn nguyên vẹn đời trai. Hành trang mang theo xuống ngàn sâu biển cả là ước mơ hoài bão của người thanh niên xứ Nghệ và chiếc áo quân nhân chuyển chế độ chuyên nghiệp chưa một lần mặc. Liệt sĩ Chuẩn úy Lê Đức Hồng, tên anh đã hòa vào sóng gió, thành hoa sóng biển khơi.
  • Những cột mốc xanh trên biển
    (TN&MT) - 32 năm trước, ngày 5/7/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra Chỉ thị 180/UT về việc thành lập Cụm Kinh tế Khoa học Dịch vụ Kỹ thuật (gọi tắt là DK1) đóng quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
  • Báo giấy “vượt sóng” ra trùng khơi
    (TN&MT) - Báo giấy vẫn là phương tiện truyền thông không thể thiếu, được cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn ưa chuộng, nhớ lâu, nhớ sâu nhất.
  • Kết thúc bầu cử sớm cho quân dân DK1, tàu Hải quân hành trình về đất liền
    (TN&MT) - Sau 13 ngày hành trình và làm việc khẩn trương, Tổ Bầu cử sớm cho gần 1.000 cử tri ngoài 15 Nhà giàn DK1, tàu trực trên biển, bà con ngư dân đang khai thác đánh bắt thủy hải sản trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã kết thúc thành công tốt đẹp. Biên đội tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 đang hành quân về đất liền.
  • Trường Sa, DK1 trước thềm ngày hội non sông
    (TN&MT) - Giữa trùng dương xa xôi của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ, quân - dân quần đảo Trường Sa và bộ đội Nhà giàn DK1 đang háo hức, chờ đón được bầu cử sớm với tinh thần “gửi trọn niềm tin” vào đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
  • Cán bộ chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển khu vực Vũng Tàu tiếp xúc với ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh
    (TN&MT) - Sáng 28-4 tại Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu phối hợp với Lữ đoàn 171 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khoá XV và HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với đông đảo cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171, Hải đoàn 129 (Tân cảng Sài Gòn), Văn phòng Công ty 128, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tiểu đoàn DK1, Chi đội kiểm ngư số 2.
  • Trường Sa, DK1 sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm
    (TN&MT) - Mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử sớm ở Trường Sa và DK1 đã hoàn tất. Theo kế hoạch, quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ DK1 cùng các lực lượng tàu trực trên biển sẽ được bầu cử sớm hơn 1 tuần so với ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên toàn quốc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO