đất mẹ

Tọa đàm: Chuyện của đất
Đất không chỉ là tài nguyên nơi trồng cây, giúp ta sinh tồn. Đất còn là một thực thể sống, là nơi nuôi dưỡng ta, ôm ấp ta trở về sau cuộc hành trình của mình.
  • Hà Nội sắp đấu giá hàng loạt lô đất đã bị hủy kết quả
    (TN&MT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa có thông báo sẽ tổ chức đấu giá đối nhiều khu đất đã hủy kết quả đấu giá trước đó, do khách hàng không nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
  • Vang mãi tên anh giữa biển trời đất mẹ
    (TN&MT) - Tháng Bảy về, cả nước tri ân vọng tưởng những người con ưu tú đã ngã xuống vì bình yên của đất mẹ. Trong dòng chảy tri ấn ấy, không thể không nhắc tới 64 liệt sĩ đã ngã xuống trong trận hải chiến Trường Sa ngày 14/3/1988. Các anh đã ngã xuống cho Trường Sa xanh mãi, để hơn 90 triệu người dân đất Việt tự hào về các anh - những lính biển bất tử của Tổ quốc Việt Nam.
  • Dặm dài đất mẹ miền Trung
    (TN&MT) - Dọc dài duyên hải miền Trung ấy, có biết bao danh thắng, biết bao người con vĩ đại sống mãi với non sông.
  • Khởi sắc xây dựng nông thôn mới trên vùng đất Mê Linh
    (TN&MT) - Theo Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn, đến nay, huyện đã cơ bản đạt 7/9 nhóm tiêu chí của huyện nông thôn mới.
  • Về nơi đất Mẹ

    Về nơi đất Mẹ

    10:38 29/04/2020
    (TN&MT) - Chiến tranh đã lùi xa 45 năm và trở thành quá khứ oai hùng của dân tộc Việt Nam, nhân dân đã được hưởng cuộc sống bình yên, ấm no nhưng vẫn còn đó những người mẹ, người cha, người chị đang ngày đêm âm thầm mong ngóng con em mình trở về nơi đất mẹ, để mẹ ra đi được thanh thản. Sau khi trở về từ “mưa bom, bão đạn”, những Cựu Chiến binh (CCB)  xứ Thanh vẫn đau đáu nỗi lòng tìm kiếm và quy tập hài cốt đồng đội đã hy sinh, để đón các anh về với đất mẹ.
  • Đất mẹ đón thêm 17 người con hi sinh tại Campuchia
    (TN&MT) - Sáng 31/5/2019, tại huyện biên giới Đức Cơ (Gia Lai), nhà chức trách đã tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Campuchia.
  • Khát vọng... đại ngàn! - Bài 3: Đất mẹ... hồi sinh
    (TN&MT) - Từ bao đời, người Điện Biên sống nhờ vào đất, hành trình của người nông dân từ khâu làm đất đến lúc bưng bát cơm trên tay lắm nỗi nhọc nhằn. Nay, nhiều diện tích đất trồng bị “sa mạc” hóa, cuộc sống của người dân vùng cao ngày càng cơ cực... Đã đến lúc, Điện Biên cần cơ cấu lại cây trồng để tài nguyên đất không bị bạc màu và lãng phí.
  • Linh thiêng Đất Mẹ ngàn năm
    (TN&MT) - Đây là chương trình truyền hình đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27-7) do Đài truyền hình Kỹ thuật số  Việt Nam VTC (Đài tiếng nói Việt Nam)  thực hiện.
  • Đất Mẹ là mãi mãi...

    Đất Mẹ là mãi mãi...

    00:00 01/09/2015
    (TN&MT) - Những ngày tháng Tám, nắng đã bắt đầu vơi lửa, dòng Thu Bồn đất Mẹ xứ Quảng lơ thơ nước, uốn mình chong cheo theo làn gió biển. Dải miền Trung thấm đẫm nhiều mất mát, đau thương, nhưng cũng vô cùng kiên cường, oanh liệt đang vươn mình trỗi dậy. Điện Bàn hôm nay, đang tươi cây, thắm đất xứng danh là cửa ngõ phía Bắc  xứ Quảng anh hùng.
  • Đưa 25 hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ
    (TN&MT) - Ngày 13/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm (Hương Sơn), Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ -TB&XH, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ trong lòng đất mẹ.
  • Nghệ An: Đón 48 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện về đất Mẹ
    (TN&MT) - Sáng 03/02, tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương, 48 bộ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào đã được đưa về an táng tại đất...
  • Thanh Hóa: Tiễn đưa chiến sĩ trẻ tuổi về đất mẹ
    (TN&MT) – Chiến sĩ Đỗ Văn Minh (SN 1992), một trong 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng rơi ở Hòa Lạc đã được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện...
  • Hà Tĩnh: Truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ
    (TN&MT) - Sáng 13/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh trọng thể tổ chức Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện ...
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp hòa mình vào lòng đất mẹ Quảng Bình
    Từ lăng mộ tựa lưng vào Núi Thọ, hướng ra Biển Đông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ an giấc ngàn thu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO