(TN&MT) - Càng về những ngày cuối mùa khô, hạn hán tại Đắk Lắk càng diễn biến phức tạp, tình trạng thiếu nước nghiêm trọng vẫn đang diễn biến trên diện...
(TN&MT) - Càng về những ngày cuối mùa khô, hạn hán tại Đắk Lắk càng diễn biến phức tạp, tình trạng thiếu nước nghiêm trọng vẫn đang diễn biến trên diện rộng. Người dân toàn tỉnh Đắk Lắk đang “lay lắt” trong cuộc chiến chống chọi với “cơn khát lịch sử”.
Theo Sở NN&PTNT Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh có hơn 43.000ha cây trồng bị hạn (trong đó mất trắng hơn 6.000ha, thiệt hại ước tính hơn 1.300 tỷ đồng. Đã có hơn 25.000 hộ dân ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải sống trong tình cảnh thiếu nước sinh hoạt. Dự kiến khô hạn sẽ kéo dài đến giữa tháng 5/2016 và sẽ có khoảng 80.000ha cây trồng bị hạn cùng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.
Vào những ngày cuối mùa khô, “cuộc chiến” tìm kiếm nước chống hạn của người dân toàn tỉnh càng trở nên khốc liệt. Toàn tỉnh Đắk Lắk đang huy động toàn lực chống hạn, tìm kiếm nước sinh hoạt cứu người, cứu cây trồng, cứu vật nuôi.
Dưới đây là những hình ảnh PV Báo điện tử TN&MT ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk:
Hồ 739 (ở thôn 1, xã Ia R’vê, huyện Ea Súp) đã hoàn toàn khô cạn |
Thiếu nước tưới, nhiều diện tích mía trên địa bàn huyện Ea Súp đã chết cháy |
Khô hạn khiến đàn gia súc tại huyện Ea Súp lâm vào cảnh thiếu nước uống, thiếu thức ăn |
Đàn bò tại xã Ia R’vê tìm kiếm thức ăn giữa cánh đồng khô cháy |
Từ đầu năm tới nay, đàn bò của ông Phạm Bạo (ở thôn 13, xã Ia R’vê, huyện Ea Súp) đã có hơn 30 con chết vì thiếu thức ăn, thiếu nước uống |
Hàng ngày, ông Phạm Bạo phải đi hàng chục ki-lô-mét để kiếm cỏ tươi về bổ sung dinh dưỡng cho đàn bò |
Ông Bạo tiêm thuốc bổ cho 1 con bò suy kiệt |
Ông Bạo chăm sóc cho những con bê con thiếu sữa vì bò mẹ suy dinh dưỡng |
Hàng ngày, ông Hoàng Văn Định (thôn 13, xã Ia R’vê) phải xách từng thùng nước uống cho đàn bò |
Hàng ngày, ông Hoàng Văn Định (thôn 13, xã Ia R’vê) phải xách từng thùng nước uống cho đàn bò |
Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Ia R’vê ngừng hoạt động lâu nay vì không còn nước |
: UBND xã Ia R’vê đã tạm ứng kinh phí khoan giếng cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân trên địa bàn |
Nhưng giếng đã khoan sâu hơn 60m mà vẫn không có nước |
Trẻ em đồng bào DTTS tại huyện Krông Búk (Đắk Lắk) phải ra suối “mót” nước |
Hàng ngày, các em phải đi xa nhiều cây số để gùi nước về dùng |
Người dân tại xã Ea Ral (huyện Ea H’leo) Đắk Lắk phải đi mua nước với giá 70.000 - 80.000 đồng/1m3 rồi dùng máy cày chở về sinh hoạt |
Lê Phước