Thứ Năm, 5/6/2025 8:29 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Chủ Nhật 05/01/2014 , 00:00 (GMT+7)

Đắk Lắk: Tài xế nhập viện vì bị ném đá

Chủ Nhật 05/01/2014 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) - Ngày 5/1, anh Đỗ Vạn Hoa (SN 1968, ở thôn 1, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) vẫn phải nằm viện vì bị ném đá khi đang chạy xe tải.

   
(TN&MT) - Ngày 5/1,  anh Đỗ Vạn Hoa (SN 1968, ở thôn 1, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) vẫn phải nằm viện vì bị ném đá khi đang chạy xe tải.
   
  Bác sĩ Cao Thành Trung (Khoa răng – hàm – mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 4/1, bệnh viện tiếp nhận Hoa trong tình trạng bất tỉnh, máu chảy nhiều ở đầu. Chuẩn đoán bệnh nhân bị gãy xương gò má, gãy xương hàm dưới và một số vết thương khác ở mặt.
   
   
  Theo lời kể của anh Hoa, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 4/1, anh cùng vợ là Trần Thị Lành (SN 1970) điều khiển chiếc xe tải mang biển kiểm soát 47L-5306 chở rau quả chạy theo hướng Krông Pắk - Buôn Ma Thuột. Khi chạy đến Km13 Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Hoà Đông, TP Buôn Ma Thuột), bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng đá ném thẳng vào kính xe. Khi đó, xe đang chạy với tốc độ cao (khoảng 60km/giờ) nên viên đá to xuyên thẳng qua cửa kính, bay vào phía mắt trái của anh khiến anh choáng váng và phải thắng gấp, cho xe vào ven đường.
   
  Sau đó, nhóm đối tượng này tiếp tục ném đá vào phía cửa kính bên trái xe, viên đá bay thẳng vào mang tai anh khiến anh chảy rất nhiều máu, gục ngay trên vô lăng. Chị Lành cũng bị ném đá sượt qua tai, làm chảy máu và thâm tím nhiều vùng. Tiếp đó, nhóm đối tượng này trèo lên xe, nắm đầu anh dở lên và thấy máu nhiều, tưởng anh đã chết nên không làm gì nữa mà chỉ lấy đi một túi xách và bỏ đi.
   
  Anh Phạm Quốc Tân (SN 1970, ở gần nhà anh Hoa) cho biết: Khoảng 12 giờ đêm ngày 4/1, anh cùng vợ chở rau lên chợ đêm Buôn Ma Thuột bởi chiếc xe tải mang biển kiểm soát 47L-5102. Đến Km13, thấy một nhóm khoảng 5-6 người chạy ngang qua đường và có những hành vi muốn tấn công xe nên anh lập tức tắt đèn xe và chạy thẳng qua. Lúc đó, anh nghe tiếng đá ném “rầm rầm” vào cửa xe khiến cho nhiều mảng kính bị vỡ. “Trước đây, tôi và một vài nhà xe cũng đã gặp tình trạng này. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị tấn công quy mô như vậy”, anh Tân cho biết thêm.
   
  Tin & ảnh: Lê Phước
  

Xem thêm

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất