Chào tuổi Hai mươi

Báo Tài nguyên và Môi trường| 04/08/2022 08:51

(TN&MT) - Ngày 5 tháng 8 năm 2002 - một ngày mùa thu rực rỡ, tấm “Giấy khai sinh” ghi đậm mốc son chói lọi: Ngày Thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kể từ những chặng đường đầu với bao vất vả khó khăn, nhưng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam cùng hành trang là kinh nghiệm từ các cơ quan, đơn vị tiền thân truyền lại. Những cán bộ, công chức, viên chức một thời non trẻ đã đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, làm nên bao kỳ tích, khẳng định vị trí vai trò là cơ quan đầu mối quan trọng trong hệ thống các cơ quan thuộc Chính phủ. Từ những thành tựu ấy, lớp lớp cán bộ, viên chức, người lao động như được khích lệ, động viên, tự hào làm dày hơn thành tích, tô thắm lá cờ truyền thống mang tên Tài nguyên và Môi trường. Thành công ấy càng là điểm tựa vững vàng hơn cho ngành Tài nguyên Môi trường cất cánh bay cao bay xa.

image.jpeg
Kỷ niệm 20 năm Ngày Thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường 2002 - 2022

Đón tuổi Hai mươi với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh ngày nay, khi sức ép gia tăng dân số, sức chịu tải của môi trường ở nhiều nơi đã tới ngưỡng giới hạn cho phép; tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, khan hiếm và biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức nghiêm trọng của toàn cầu…

Nhưng thực tế đã chứng minh, càng trong khó khăn, phẩm chất, bản lĩnh, ý chí của người Tài nguyên và Môi trường càng tỏa sáng, kiên định quan điểm của Đảng: Không đánh đổi thiên nhiên, môi trường lấy kinh tế; đảm bảo cho mọi người Việt Nam có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường như Hiến pháp Việt Nam quy định. Đồng thời, lấy sự phát triển bền vững của đất nước và sự hài lòng - hạnh phúc của người dân làm thước đo giá trị, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngành.

Với 23 cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, hoạt động trên 9 lĩnh vực quản lý, nhiều lĩnh vực ngành nghề có sức ảnh hưởng rộng, có mối liên quan bao quát hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh… từng Đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thức rất rõ vai trò trong công cuộc phát triển của đất nước hôm nay. Mục tiêu của chúng ta là phấn đấu vươn lên trở thành 1 trong 3 trụ cột phát triển bền vững. Tầm nhìn của những nhà Chiến lược tài nguyên và môi trường vươn tới những năm 2045 - 2050, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải thực hiện thành công sứ mệnh làm cho cột trụ tài nguyên và môi trường cân đối, hài hòa, tạo thế vững chắc cho Ngôi nhà Đất nước phát triển bền vững. Sứ mệnh ấy, trọng trách ấy được tin tưởng đặt lên đôi vai tuổi Hai mươi.

475a47af-86bf-4c12-bde3-d19400c3f4de.jpeg
Bộ trưởng Trần Hồng Hà với thế hệ trẻ ngành TN&MT

Chào tuổi Hai mươi. Chào những người con vinh dự làm công tác quản lý đất đai. Người Việt Nam chúng ta có câu, “tấc đất, tấc vàng”. Từ trái tim và khối óc của ta, mỗi tấc đất của quốc gia sẽ thực sự là tấc vàng cho mọi người dân có quyền thụ hưởng;

Chào những chủ nhân khơi nguồn tài nguyên nước - mạch máu của sự sống từ khởi thủy đến hôm nay và mai sau; từ những mạch ngầm, mạch lộ thiên, sự sống sẽ trỗi dậy bền bỉ xanh tươi;

Chào những trái tim đập trong lòng đất. Những con người ngày đêm thầm lặng mang ánh sáng khai mở những tầng vỉa tài nguyên;

Chào những người con luôn đau đáu trước khát khao quản lý và cải thiện chất lượng môi trường, để mỗi người dân có quyền được hưởng bầu không khí sạch. Đó là diễm phúc mà ngay lúc này đây, không phải quốc gia nào cũng có được;

Chào những chàng trai cô gái canh trời đếm gió đo mây. Dù trên đỉnh đài khí tượng thủy văn, hay ở những trạm quan trắc trên mặt đất, biển đảo đến Trường Sa thân yêu... dù ngày hay đêm, càng trong bão gió thiên tai càng đối diện; bình yên của nhân dân là hạnh phúc của người làm khí tượng thủy văn;

dai-thien-van-phu-lien-1_1634188858.jpg
Trạm khí tượng Phù Liễn - một trong những biểu tượng của ngành Khí tượng thuỷ văn

Chào bước chân những người con đo đạc và bản đồ. Các anh đã đặt chân lên mọi miền Tổ quốc. Có ai đó đã từng nói rằng, sẽ đẹp biết bao, xúc động biết bao khi ngắm Tổ quốc ở một tỉ lệ bản đồ thu nhỏ, những điều thầm lặng ấy không phải ai cũng vinh dự được ngắm nhìn;

Chào những người đã và đang góp phần quản lý tài nguyên, giữ gìn và bảo vệ môi trường biển, đưa đất nước mạnh về biển và giàu lên từ biển. Biển - tiếng gọi thiêng ấy hơn cả một nguồn tài nguyên;

Chào những trí tuệ thuận thiên ứng phó với thiên tai. Thuận thiên - đó là phương châm, là giải pháp thông minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng của nhân loại;

Chào những cô gái chàng trai viễn thám căng tràn sức xuân, đạp lên bão giông, sải cánh bay bát ngát trên bầu trời Tổ quốc, giám sát tài nguyên thiên nhiên, góp phần bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, chủ quyền đất nước.

Còn bao cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lặng thầm cống hiến, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung. Dù là ai, ở cương vị nào, thì những chàng trai cô gái tuổi Hai mươi tràn đầy nhiệt huyết, tình yêu nghề, yêu đất nước quê hương vẫn khắc ghi sứ mệnh thiêng liêng và nhiệm vụ tự hào, đó là quản lý, gìn giữ tài nguyên và bảo vệ môi trường, mang đến cho con người, cho cuộc đời một không gian sống giao hòa mật thiết với thiên nhiên và một môi trường trong lành nhất.

Chúng ta đang sống trong những ngày thật ý nghĩa. Trong bối cảnh cả nước phấn đấu, thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng trân trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập. Trong không khí sôi nổi chào mừng Ngày Thành lập của Bộ, Báo Tài nguyên và Môi trường rất đỗi xúc động tự hào và đề ra quyết tâm luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp nhặt nâng niu những thành công bình dị thay cho lời chào mừng sâu sắc nhất, tình cảm nhất tới sự kiện trọng đại của Bộ.

Tuổi thanh xuân đang căng tràn sức trẻ. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sát sao của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức Quốc tế, các đối tác phát triển... Và đặc biệt là sự đoàn kết gắn bó của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…, xin chúc tuổi Hai mươi chân cứng đá mềm, vững bước trên con đường phát triển xanh với tình yêu Tổ quốc và sứ mệnh thiêng liêng gìn giữ tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Tình yêu ấy sẽ là động lực thôi thúc thế hệ hôm nay và mai sau tiếp bước tiến tới những giá trị trân quý và đỉnh cao trí tuệ. Tình yêu ấy như dòng nước ngọt lành nuôi khát vọng, tưới tắm cây đời mãi mãi xanh tươi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chào tuổi Hai mươi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO