Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ Ba, 24/6/2025 18:33 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 27/02/2015 , 00:00 (GMT+7)

Cảm nhận Tết của người xa xứ

Thứ Sáu 27/02/2015 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) - Tết - chỉ một từ bình dị mộc mạc, đơn giản vậy thôi sao mà diệu kỳ đến thế.

   
(TN&MT) - Tết - chỉ một từ bình dị mộc mạc, đơn giản vậy thôi sao mà diệu kỳ đến thế. Bao nhiêu hình ảnh, âm thanh, và cả hương vị... cứ xoay quanh đậm đà trong câu chuyện của tháng cuối năm - Tết thật nôn nao trong lòng người con nước Việt. Từ khi có loài người đến nay, biết bao nhiêu là cảm xúc của muôn người đã phải nghĩ, nói và viết về Tết.
   
   
   
Người Việt ở Nhật Bản chuẩn bị Tết
   
  Tết làm xao xuyến những tâm hồn người con xa xứ đến thiêng liêng, đến mủi lòng, đến sung sướng có khi cả những quặn đau. Ngoài kia Tết âm thầm lặng lẽ về trên những con phố, hàng cây, nơi có bóng dáng những người con nước Việt đang sống ở xứ xa lạnh lẽo.
   
  Người bản địa đã đón Tết của họ vào dịp Tết dương lịch một cách hoành tráng. Còn chúng tôi mới bắt đầu rục rịch chuẩn bị hòa chung hồn Việt để đón tết của mình. Trước kia muốn biết không khí Tết bạn phải ra đường, vào chợ mới cảm nhận được tết đang về, còn bây giờ ngày nào, vào thời gian nào bạn cũng cảm nhận thấy tết ngay ở gần bên, những tưởng như "sờ vào và nếm được" chỉ qua cái bấm chuột. Tại sao nói vậy, bởi vì thời buổi @ Tết chẳng dễ gì bỏ qua, cảm xúc của mỗi người còn được trịnh trọng biểu lộ bằng "status"- trạng thái đưa lên ghim bài nói về Tết của họ. Nhờ hình ảnh và câu chữ mà chủ nhân đó dùng mạng Iternet đưa lên, nó càng trở nên phong phú và hấp dẫn người xem, người đọc vô cùng. 
   
  Đúng như cảm nhận của tất cả mọi người, nói đến Tết là ta nghĩ đến Xuân, mà Xuân thì nhất định phải có hoa, lá, cành sinh sôi nảy nở. Vào những ngày giáp Tết các em bé theo mẹ đi chợ, các nam thanh nữ tú đi chơi chợ ngắm hoa tết được bày bán ở khắp nơi. Ta cứ tưởng như trên mặt đất chỗ nào cũng có hoa nở vậy. Người người tấp nập và luôn vội vã. Còn ở đây, nhìn bề ngoài vẫn bình lặng vì không có chợ hoa, không có cảnh đường phố tấp nập người đi mua sắm tết và không có hình ảnh rửa lá dong hay ngồi cọ nồi nơi bờ ao, bên giếng nước. Nhưng hẳn bên trong tâm hồn mỗi người con xa xứ lại dấy lên nỗi nhớ nhà khắc khoải. Bởi Tết Việt Nam là ngày hội của sự đoàn tụ và ấm cúng; Quê hương luôn tĩnh lặng trong tâm hồn của mỗi con người.
   
   
Tết đến ai cũng mong có một cành Đào, nhành Mai dù đó là hoa... nhựa
   
  Ngoài kia Xuân đang về thướt tha, yêu kiều như cô gái mới lớn. Xuân như chia đến từng nhà. Những lộc non đang hé mình mạnh dạn vươn lên trong cái lạnh rùng mình, những nụ xinh của mận đào từ từ bung lớp cánh mỏng tang bao quanh lớp sương sa long lanh. Xuân nõn nà, tưng bừng và rạo rực đến nhường nào. Thật vậy, hoa Xuân là sự hoà nhịp kỳ diệu giữa con người với thiên nhiên như một bức tranh tuyệt tác, như dòng sông chở đầy sắc màu quyến rũ. Xuân sắp đến rồi, làm sao mà hờ hững được! Chả thế nhà thơ Tố Hữu đã có câu: "Thế là Xuân đến đó cùng ta/ Hồn nhiên như bạn cũ vào nhà". Hay "Rét ngọt. Mùa đông chưa tiễn chân /Mà Xuân cứ tới... Bởi vì Xuân..."
   
  Tết đến thì hẳn là không nhà ai lại không sắm một chậu hoa hay chỉ là lọ hoa nhỏ bé. Người nhiều tiền hơn nữa thì cây quất, cành đào hay gốc Mai vàng thắm... Ở Nhật đón Tết cũng đã trên mười năm nay, không có cành đào và các loại hoa như ở VN nhưng tôi cũng cố tìm mua cho được một bó hoa ưng ý, đem về cắm theo cách thức riêng của mình. Dù hoa đào không có bán nhưng nhất định phải kiếm cho được một cành mơ đầy nụ xinh đang chúm chím. Nhìn lọ hoa Tết cũng thấy lòng ấm áp và nghĩ đến sự làm ăn thịnh vượng, giàu có đang vươn mầm nảy nở.
   
  Cũng như mọi năm, Tết năm nay 2015 Hội Thanh Niên Sinh Viên VN tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản cũng đã có kế hoạch tổ chức một cái tết hoành tráng và thật ý nghĩa vào ngày 15/02/2015 ( tức 27 tháng chạp), với mong muốn đem lại không khí và hương vị tết cổ truyền Việt Nam cho anh chị em đang học tập, công tác và sinh sống tại Fukuoka nói riêng và bạn bè Nhật Bản nói chung. Kế hoạch này đã được sự thống nhất của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Hội thanh niên Việt Nam tại Fukuoka với sự tài trợ của Seven Bank và Vietnam Airlines. Chương trình đón Tết bao gồm nhiều nội dung về Ẩm thực, văn nghệ, tiền lì xì cho các bé, các trò chơi dân gian Việt Nam mang tính gắn kết, giao lưu giữa các thành viên. Đặc biệt có tiết mục nhảy sạp và chung vui bên ché rượu cần của các bạn sinh viên.
   
   
Bà mẹ chồng Nhật Bản hạnh phúc với cô con dâu Việt
   
  Hàng năm, Tết Nguyên đán của gia đình mình, tôi vẫn đi làm vì người Nhật không ăn tết âm lịch nên không có ngày nghỉ, trừ khi Tết trùng vào ngày cuối tuần. Mặc dù vậy, tôi vẫn thu xếp mua sắm một số thứ bánh trái hoa quả, đặt lên bàn thờ thắp hương Tổ tiên về phù hộ độ trì cho cả nhà. Cố gắng đi làm về nhà sớm để tự tay chế biến một vài món ăn thuần Việt cho chồng, con thưởng thức, đón Tết. Có năm mời được mẹ chồng và bạn bè người Nhật đến nhà cùng đón Tết nữa thật là vui vẻ và đầm ấm.
   
  Mẹ chồng tôi và họ đã rất vui và thú vị được biết đến các món bánh chưng xanh, món nem rán Hà Nội, món đông, giò, chả và bát canh măng đã không thể thiếu trong ngày lễ Tết Việt Nam. Chỉ tiếc là không kiếm được dưa hành, không có thịt mỡ lợn, không có câu đối đỏ và cây nêu ngày tết mà thôi. Hơn thế nữa họ còn được biết mỗi món ăn trong mâm cỗ Tết là một câu chuyện thú vị. Tôi đã kể cho họ nghe sự tích bánh chưng bánh giầy có liên quan đến truyền thuyết Lang Liêu ra sao vào đời vua Hùng thứ 6. Trong đó vị hoàng tử Lang Liêu đã được báo mộng để làm ra chiếc bánh giầy hình tròn, tượng trưng cho trời, còn bánh chưng hình vuông tượng trưng cho đất, dùng để dâng cho vua cha trong ngày đầu xuân. Sự tích đã nhắc nhở con cháu nhớ về truyền thống của dận tộc Việt Nam. 
   
  Thời thơ ấu Tết đối với muôn đứa trẻ, quả là một sự mong chờ háo hức đến nôn nao. Nhưng còn bây giờ có lẽ chúng chẳng còn phải háo hức đến thế mới được mặc tấm áo mới, mới được ăn những thứ ngon vật lạ, hay nhận đồ chơi bánh kẹo. Nhất là những đứa trẻ con được sinh ra trên xứ người thì từ Tết có lẽ hầu như chúng chỉ còn nhớ là sẽ nhận được tiền mừng tuổi và hào hứng được cha mẹ đưa đi ăn cỗ tết với nhóm sinh viên để được giao lưu vui chơi cùng các bạn nhỏ mà thôi. Còn người lớn chúng ta thì vẫn xoay vần với bao nỗi lo toan hay bộn bề công việc. Riêng tôi cảm giác về Tết cổ truyền vẫn đầy ắp trong tim, vẫn nóng hổi và xốn xang lắm lắm. Cho dù mình cũng luôn bận bịu.
   
Nguyễn Tuyết Mai
   
  (Từ Fukuoka  - Nhật Bản)
   
  

Xem thêm

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất