Thứ Tư, 11/6/2025 0:22 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Bị bắt vì nghi hiếp dâm, khai thêm tội giết 2 cháu bé

Thứ Hai 21/11/2016 , 00:00 (GMT+7)

Hiếp dâm bất thành, khi bị bắt, nam thanh niên khai đã hãm hại 2 cháu gái nhiều tháng trước và chỉ nơi chôn cất.

Tối 20/11, ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội), cho biết, chính quyền xã đang phối hợp với Công an TP. Hà Nội làm rõ nghi vấn một thanh niên người địa phương bị tình nghi liên quan đến vụ 2 bé gái mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà vào chiều tối 14/5.

Nơi đào được thi thể hai bé gái
Nơi đào được thi thể hai bé gái.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 19/11, người dân ở thôn Vĩnh Trung, (xã Khai Thái) đã bắt được một nam thanh niên trong thôn có hành động hiếp dâm một phụ nữ đã có gia đình. Sau khi bị bắt giữ lên trụ sở công an, nam thanh niên này đã khai nhận mình chính là người đã sát hại 2 bé gái N.T.T. (9 tuổi) và em họ là T.T.T. (10 tuổi, cùng ở thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái) cách đây nhiều tháng.

Người dân vây bắt nam thanh niên
Người dân vây bắt nam thanh niên.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã dẫn nam thanh niên này đến chỉ nơi mà anh ta khai đã chôn thi thể 2 cháu bé gái. Đến ngày 20/11, các lực lượng chức năng đã tiến hành đào bới khu vực mà nam thanh niên chỉ là nơi chôn lấp 2 cháu bé, bàng hoàng phát hiện thi thể 2 bé gái.

Lực lượng chức năng đào tìm kiếm ở khu vực nam thanh niên chỉ là nơi chôn lấp 2 cháu bé
Lực lượng chức năng đào tìm kiếm nơi chôn lấp 2 cháu bé.

Nhận thấy tính nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Khai Thái đã nhanh chóng báo cáo Công an huyện Phú Xuyên và Công an TP. Hà Nội để điều tra, làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Tối 20/11, ông Đàm Quốc Thịnh, Trưởng Công an xã Khai Thái, cho biết, nam thanh niên liên quan đến vụ việc trên, tên là Đào Văn Hùng (SN 1986). Trước đó, vào ngày 19/11, Hùng thực hiện hành vi hãm hiếp một phụ nữ cùng xã nhưng bất thành. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Ngày 20/11, một người thân của bé N.T.T. cho biết qua nhận dạng, một trong hai thi thể tìm thấy đúng là bé N.T.T.

Theo Báo Người Lao động

Xem thêm
Cơ chế đã có, giết mổ tập trung vẫn gặp khó

Cơ chế hỗ trợ cơ sở giết mổ tập trung đã có, nhưng từ doanh nghiệp đến các tiểu thương ở Sơn La vẫn không mấy mặn mà do lợi ích không đảm bảo.

Rừng luồng trụi lá vì châu chấu phá hại

QUẢNG BÌNH Những rừng luồng lấy măng ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị châu chấu phá hại trụi lá, chỉ còn trơ cành, nông dân thất thu vụ măng năm nay.

Gieo 'hạt vàng' trên vùng đá đen

ĐẮK NÔNG Trên vùng đá đen Krông Nô, người M’nông cần mẫn bứng đá, gieo xuống những 'hạt vàng'.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Ứng dụng công nghệ tự động, trại gà đứng vững trước dịch bệnh

BÌNH DƯƠNG Nhờ áp dụng công nghệ tự động, trại gà Lê Thảnh đã vươn lên thành mô hình điển hình không chỉ về năng suất mà còn là điểm sáng trong phòng chống dịch bệnh.

Hồi sinh vựa cá hồ Thác Bà [Bài 1]: Bến cá vắng cùng tiếng thở dài ngư dân

YÊN BÁI Khung cảnh nhộn nhịp của những bến cá ở Mông Sơn, Phúc An, Ngọc Chấn… những thập kỷ trước được thay thế bằng sự đìu hiu, vắng vẻ hiện nay.

Những khu 'rừng ma' ở Sơn La: [Bài 3] Bản vùng cao trăm năm không lũ dữ

Bản Lao Khô được đặt theo tên người đi khai phá vùng đất mới, ông Tráng Lao Khô. Tôi được chính người con trai của ông là Tráng Lao Lử dẫn vào 'rừng ma' ở ngay sau nhà.

Bình luận mới nhất